Không phải đàn ông nào cũng là bóng tùng, không phải đàn ông nào cũng chín chắn. Đàn ông đôi khi rất trẻ con, thậm chí có những người luôn là đứa trẻ trong hình hài to xác. Chính điều đó đã biến người phụ nữ trở thành một phiên bản hoàn toàn khác so với con người gốc, thậm chí phụ nữ bị buộc phải bản lĩnh hơn để gánh vác gia đình.



Vô tâm như một đứa trẻ



Vô tâm dường như là bản chất cố hữu của cánh đàn ông: vợ thay đổi kiểu tóc chồng cũng không nhận ra, vợ mặc chiếc áo mới chồng cũng không biết, vợ có vẻ không vui chồng cũng chẳng màng, thậm chí lúc vợ đau, chồng cũng không mảy may không quan tâm...



Đã thế ngoài vô tâm thì tính trẻ con cũng là một đặc tính khó trị của cánh đàn ông, nhất là sau khi kết hôn, 9/10 người đàn ông đã bắt đầu hình thành tính ỷ lại vào vợ. Nhiều anh chồng đi làm về chẳng hề phụ giúp vợ việc nhà, coi việc nhà là việc của phụ nữ. Đến cả chiếc tất, cái cà-vạt cũng chẳng biết để đâu trong tủ quần áo. Sáng thức dậy đã hỏi: “Vợ ơi anh mặc áo gì, tất anh đâu?”; về nhà chỉ biết: “Vợ ơi nay ăn gì thế, anh đói rồi” mà chẳng màng vợ cũng vừa tan sở về nhà, còn đang lúi húi chưa kịp thay đồ.



Lại còn những ông chồng trẻ con kiểu hay dỗi, cứ muốn được vợ chiều chuộng. Thích món gì thì y như rằng vòi vợ để sắm ngay bằng được. Vợ mà không ưng thì thể nào cũng dỗi ra mặt, một là bảo rằng: “Em thì lúc nào cũng tiếc với chồng”, hai là lầm lì, chẳng nói chẳng rằng.





Sự vô tâm khiến đàn ông chỉ biết hưởng thụ, không biết chia sẻ với vợ (Ảnh minh họa)





Đàn ông trẻ con là thế, họ sẽ chẳng bao giờ ý thức được rằng yêu thương vợ chính là san sẻ cùng vợ cả những điều nhỏ nhất.



Đàn ông trẻ con sẽ chỉ nghĩ đến bản thân mình trước, bất kể chuyện gì cũng muốn mình được hơn là mất. Thậm chí, có những ông chồng còn ganh tỵ cả với vợ, con. “Ôi trời, em mua lắm quần áo thế, chẳng bù cho anh, cuối tuần này anh phải đi sắm mấy bộ đấy nhé!”.



Đàn ông trẻ con hễ vừa bệnh tí đã bắt đầu than thở, ỉ ôi, muốn được vợ chăm nom, nào cháo, nào thuốc, nào nước cam… nhưng khi vợ mệt, chỉ buông một câu: “Em mua thuốc mà uống”.



Đàn ông trẻ con lấy bạn bè làm trọng tâm, hễ bạn gọi đến một cuộc vui thì y như rằng quên cả đất trời. Đến vợ đau, vợ đẻ vẫn thoái thác cho mẹ vợ và… tranh thủ chạy ra nhậu một tí.



Đàn ông trẻ con sẽ luôn có câu cửa miệng: “Anh không biết… hay em nhờ…” như một kiểu thoái thác….


Và vì thế, sự vô tâm khiến đàn ông biến thành đứa trẻ, chỉ biết nhận, không biết trao. Sự vô tâm mỗi ngày khiến người đàn ông không còn là điểm tựa cho phụ nữ.



Vì đàn ông trẻ con, phụ nữ buộc phải bản lĩnh



Khi người phụ nữ không còn điểm tựa, hệ quả là họ phải gồng mình chống chọi với bao áp lực trong cuộc sống, họ bị buộc phải bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn trong khi lẽ ra điều mà họ xứng đáng có được chính là sự yêu thương, chở che. Đó cũng là lý do vì sao ngày càng có nhiều gia đình mà người vợ đóng vai trò trụ cột.



Vì chồng không thể giúp gì nên vợ buộc phải quán xuyến tất cả. Vì chồng chẳng thể lo nổi bữa cơm, chẳng biết đến việc cầm cây chổi quét nhà, chẳng biết chăm sóc người ốm… nên vợ phải căng não sắp xếp thời gian để có thể hoàn thành mọi thứ, nên vợ phải tự mình chăm mình lúc ốm, thậm chí không cho phép mình ốm.



Năm dài tháng rộng, phụ nữ dần biến thành một “nữ siêu nhân” có thể làm được mọi thứ. Lúc này, vai trò người đàn ông trong gia đình dường như mờ nhạt hẳn. Phụ nữ cứ có cảm giác như mình đang trông trẻ - một đứa trẻ trong hình hài to xác.



Thế nhưng, con người có cố lắm cũng đến lúc mệt mỏi, có khỏe mạnh đến đâu cũng có lúc đuối sức, đổ bệnh. Phụ nữ càng đảm đương nhiều vai trò càng dễ rơi vào trạng thái stress, mệt mỏi. Do đó, hơn 90% phụ nữ Việt kỳ vọng vào một giải pháp chuyên biệt dành riêng cho mình.



Trẻ con nào cũng lớn, người đàn ông trẻ con của bạn cũng vậy…



Thế nên, đàn ông ơi xin đừng làm người-lớn-trẻ-con, xin đừng để người phụ nữ của mình đứng trước những tình huống buộc phải bản lĩnh để tồn tại. Đàn ông hãy trưởng thành cả trong nhận thức lẫn hành động. Sự trưởng thành đôi khi chỉ là khởi nguồn từ những điều rất nhỏ. Hãy quan tâm đến từng cái cau mày của vợ, những thay đổi vẻ ngoài của cô ấy. Hãy khen vợ khi nàng vừa thay đổi kiểu tóc, thoa một màu son mới… chỉ để phụ nữ nhận ra rằng người đàn ông bên cạnh mình còn biết quan tâm. Hãy chung tay cùng vợ làm những việc vặt trong nhà, dù nhỏ nhưng cũng khiến vợ nhận ra rằng chồng còn có trách nhiệm. Hãy biết từ chối những cuộc vui của bản thân để dành cho gia đình những phút giây sum vầy.




Đàn ông xin hãy trưởng thành cả trong nhận thức lẫn hành động (Ảnh minh họa)




Đặc biệt, đừng bao giờ lơ là khi vợ đau, vợ ốm. Vì những khi ấy, điều phụ nữ mong mỏi nhất vẫn là sự quan tâm của người bạn đời. Chỉ cần một chút biểu hiện chân thành, một chút yêu thương từ người đầu ấp tay gối cũng đủ khiến phụ nữ hạnh phúc.



Có câu chuyện đơn giản nhưng cực kỳ ý nghĩa, rằng đôi vợ chồng nọ sống với nhau đã 10 năm rồi và lúc nào cũng mặn nồng như thời mới yêu. Một người bạn sắp cưới đến thăm nhà và nhờ ông chồng chỉ cho vài bí quyết. Người chồng cười nói: “Có gì khó đâu, muốn hạnh phúc, trước tiên hãy để người vợ cảm thấy hạnh phúc. Và để làm được điều đó, chỉ cần người chồng biết quan sát và thấu hiểu”. Người bạn vẫn chưa hiểu: “Quan sát kiểu gì, thấu hiểu kiểu gì, khi phụ nữ thật sự rất khó hiểu?” - “Phụ nữ không khó hiểu. Với phụ nữ chỉ cần nhớ ba từ: một là yêu thương, hai là yêu thương và ba vẫn là yêu thương”… Rồi người chồng từ tốn giải thích: “Vợ tôi chẳng cần gì nhiều, cô ấy chỉ muốn tôi thể hiện sự quan tâm mà thôi. Đơn giản như tôi để ý rằng cô ấy thường nhăn mặt khi uống cốc nước chanh, lần sau, tôi biết và bỏ thêm tí mật ong, rõ ràng khi uống cô ấy không nói gì nhưng có vẻ rất thích thú. Mới hôm trước đây, vợ tôi than đau đầu và nhờ tôi ra hiệu thuốc mua cho nàng liều thuốc giảm đau. Tôi sực nhớ có lần nhìn thấy vỉ Tydol trong tủ thuốc gia đình. Tôi hiểu rằng đó là loại thuốc nàng quen dùng vì nếu không nàng không phải mua cả vỉ trữ trong tủ. Tôi ra hiệu thuốc, mua đúng loại đó. Quả thật nàng rất hài lòng: Ồ anh biết cả loại thuốc em quen dùng sao, em thấy mình thật hợp với loại thuốc giảm đau này”…



Người bạn nghe xong như chợt hiểu ra, tình yêu và hạnh phúc của hai con người không phải là điều gì quá xa vời mà chính là những quan tâm nhỏ nhoi, đời thường vậy thôi…



Thế nhưng, để người đàn ông có thể tinh tế nhận ra những biểu hiện của mình, phụ nữ cũng cần “cải tạo” người đàn ông trẻ con ấy. Phụ nữ đừng ngại ngần nhờ chồng những việc vặt trong nhà, một sự nhờ vả đáng yêu bằng cách làm cùng anh ấy. Vợ chồng cùng vào bếp, chồng bắc nồi cơm, vợ chiên con cá; vợ rửa bát đĩa, chồng tắm cho con; vợ phơi quần áo còn chồng lau dọn phòng… Lâu dần, chồng sẽ nhận thấy mình có trách nhiệm làm việc nhà cùng vợ. Những khoảnh khắc sum vầy yêu thương sẽ tạo thành thói quen khiến chồng có thể từ bỏ những cuộc vui của bản thân.


“Cải tạo” người đàn ông trẻ con, giúp chồng trưởng thành hơn thực tế không quá khó như phụ nữ nghĩ, chỉ là phụ nữ cần kiên nhẫn, từng chút một…





Tydol Việt Nam trao cho bạn giải pháp giảm đau chuyên biệt dành cho phái nữ, giúp bạn chăm sóc người phụ nữ của mình theo cách riêng…



Fan-page chính thức của Tydol Việt Nam: https://www.facebook.com/tydolvietnam


Nguồn do Tydol cung cấp