Theo như cảm nhận của bạn thì liệu tết năm nay sẽ có giống như tết năm xưa hay không? Dường như càng ngày càng lớn thì tôi cảm thấy mọi thứ nó đều thay đổi, kể cả tết cũng vậy nó không còn nhõng nhịp như tết của những năm xưa nữa. Chắc là vì thế giới của mình ngày một thay đổi, đôi khi nó trở nên hiện đại và có quá nhiều sự thay đổi như vậy thì chắc chắn chúng ta cũng cảm thấy nhớ về mùi vị của cái tết xưa một chút. Nhất là năm nay chúng ta chắc có lẽ đã phải chịu nhiều cái sự mất mát và đau thương của đại dịch, cho nên chúng ta cảm thấy rằng có lẽ là tết năm nay nó sẽ không còn được vui như những tết năm xưa nữa.

Bởi vì ai ai cũng phải gồng mình lên để mà chống dịch cả, vì một sức khỏe của mình và gia đình, và đặc biệt là cho cả cộng đồng cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận, luôn luôn ở nhà và hạn chế tiếp xúc ra đường. Nếu như mà trong năm nay đại dịch không thuyên giảm, Không thể chấm dứt được thì chắc chắn có lẽ là tết năm nay là một cái tết đáng nhớ nhất của con người Việt Nam chúng ta. Tình hình như vậy thì không ai muốn cả, nhưng vì một phần là do Ý thức của chúng ta phải luôn luôn tự bảo vệ mình và luôn luôn biết nghĩ cho cả cộng đồng. Hãy thực hiện đúng tất cả các quy định của nhà nước đã đưa ra trong cái việc phòng chống dịch bệnh. Chúng ta đừng có quá thiếu hiểu biết về cái đại dịch này, bởi vì hằng ngày có hàng ngàn ca tăng lên ở cái nước Việt Nam mình, và chúng ta cũng đã thấy dịch bệnh nó nguy hiểm đến cỡ nào rồi đấy. Chắc có lẽ tết năm nay chúng ta không thể chào đón một cái tết thật nồng nhiệt giống như hồi năm trước, tết năm nay chắc có lẽ ai cũng cảm thấy buồn và nó chính là một cái tết mà đáng nhớ nhất trong lịch sử của con người Việt Nam chúng ta.