"Quê hương là gì hả mẹ


mà cô giáo dạy phải yêu..."


4 tuổi con đọc bài thơ rồi ngước lên hỏi mẹ: mẹ ơi yêu là gì???


Vậy là đến lúc con của mẹ biết cảm nhận những cảm xúc trong cuộc sống rồi đó! Vậy thì chữ đầu tiên mẹ dạy con sẽ là chữ "yêu", hãy bắt đầu từ chữ "yêu" trong từ "yêu thương" con nhé!


Yêu là khi:


Ba mẹ nựng nịu con từ trong bụng mẹ, đọc thơ, hát và kể chuyện cho con nghe những mong con có thể cảm nhận được tình cảm của ba mẹ giành cho con ngay cả khi con chưa mở mắt chào đời.


Yêu là khi Mẹ ôm con vào lòng, rơi nước mắt khi con khóc, đau lòng khi con ốm, xót xa khi con gầy guộc hơn các bạn... và yêu cũng là khi con biết chạy ào ra đón ba mẹ trước cửa nhà, giang tay ôm mẹ và nói: con chào mẹ, mẹ ơi con nhớ mẹ lắm!


Yêu là khi cả gia đình ta cùng bên nhau trong những khoảnh khắc rất giản dị đời thường. Bố có thể ôm mẹ, mẹ ôm con và cả nhà ta cùng thốt lên: hạnh phúc quá!...


Thương là khi: Con thấy ông nội bị đau bụng không dậy được con liên tục vào hỏi ông ơi ông hết đau chưa? Là khi con khóc thét không cho bà tập thể dục vì sợ bà bị...ra mồ hôi sẽ rất mệt. Là khi con nhất quyết giằng tay mẹ không cho mẹ nhổ tóc bạc cho bố vì mỗi lần nhổ bố lại kêu: đau quá!


Thương còn là khi con nhìn thấy bạn bị đói và ngay lập tức chia cho bạn một nửa cái bánh của mình. là khi con mang chăn ra đắp cho bà, cho mẹ vì sợ bà sợ mẹ bị lạnh. là khi con khóc khi thấy trên ti vi người ta đau khổ hay bị mất mát tổn thương...


và thương cũng có thể là khi con rộng lòng tha thứ một điều gì đó rất đau đớn mà người thân yêu của con gây ra cho con...


Và con yêu ạ!...


Người ta đặt yêu thương gần nhau để ta thấy rằng yêu thương chính là để hai người thân giành buộc nhau trong tình cảm chân thành nhất. Khi con yêu thương chính là con đã sống có trách nhiệm và biết vì người khác, con sẽ chăm sóc cho người con yêu thương với tất cả trái tim chân thành và cả tấm lòng không toan tính. và yêu thương chính là yêu tố tạo nên phần "người" trong mỗi chúng ta.


Mẹ biết rằng con đã cảm nhận được tình cảm đó dù không rõ nét, vì nó thể hiện trong những hành động thơ ngây nhưng đầy tình cảm hàng ngày của con với mọi người . Vậy mẹ mong tình yêu đó sẽ tỉ lệ thuận với những ngày con lớn lên. Để từ tình yêu với những người thân, con biết nhân rộng tình yêu đó cho những người xung quanh và cho cả cuộc đời tươi đẹp này.



Khi yêu thương cũng là lúc ta mang hạnh phúc đến cho mọi người bởi hạnh phúc chính là khi ta thương yêu và được yêu thương con ạ!....


____________


"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving!"