Ôm con với cái đầu trọc nhẵn vì căn bệnh u não, chị Nguyễn Thị Thoảng (ngụ thôn 7, xã Nam Bình, huyện Đăk Song, tỉnh Đắk Nông) chỉ biết khóc. Tháng 6-2011, trong một lần khám bệnh ở Bệnh viện Nhi đồng, bác sĩ cho biết bé Trần Thị Hương Giang (SN 2006) bị hõm ngực bẩm sinh và hẹn sáu tháng sau khi bé có đủ sức khỏe và điều kiện sẽ tiến hành phẫu thuật. Chỉ ít lâu sau, bé Giang bỗng nhiên bị đau đầu và liên tục ói mửa nên vợ chồng chị Thoảng đưa con đến Bệnh viện Chợ Rẫy để khám. Chị Thoảng chết điếng khi bác sĩ thông báo bé Giang bị u não, phải chuyển sang Bệnh viện Ung Bướu để vô hóa chất.



Hai mẹ con chị Thoảng tại Tòa soạn Báo CATP


Gia cảnh vốn chật vật nay lại khó khăn bội phần, trong khi cả hai vợ chồng không có việc làm ổn định. Bản thân chị Thoảng cũng bị bệnh tim và u vú nên cả gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt vì phải kiếm tiền mua thuốc men trị bệnh. Có mặt tại Tòa soạn Báo CATP, chị Thoảng rơi nước mắt: “Giờ gia đình tôi chẳng còn biết bấu víu vào đâu, chỉ mong nhận được sự cứu giúp của những tấm lòng nhân ái, giúp con tôi có tiền chữa bệnh”. Mong bạn đọc ra tay cứu giúp bé Giang sớm được điều trị bệnh kịp thời. Xin liên hệ với chị Thoảng qua ĐT 01642381693.