Nhìn bé Lương Quốc Huy (SN 2007), nhiều người không khỏi đau lòng khi chứng kiến toàn thân bé loang lổ những đốm lở loét, tay chân rụng đốt, biến dạng, đau đớn tột cùng.



Nụ cười vô tư trước bệnh tình trầm trọng


Ôm con vào lòng, chị Vũ Thị Mơ (ngụ thôn Giang Sơn, xã Hòa Hiệp, H.Cư Kum, Đắk Lắk) nghẹn lời bày tỏ: “Tháng 3-2007, vợ chồng tôi vui mừng đón đứa con trai thứ hai ra đời. Lúc đầu, Huy khỏe mạnh, bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng một tháng sau thì trên thân thể cháu bắt đầu nổi những đốm bóng nước to bằng đầu đũa. Vài ngày sau, những đốm này phồng to, vỡ nước chưa lành, các đốm khác lại thay nhau nổi lên. Vợ chồng tôi đã đưa con đi nhiều bệnh viện trong Nam, ngoài Bắc để điều trị nhưng không hiệu quả. Các bác sĩ cho biết cháu mắc bệnh “ly thượng bì bỏng nước” bẩm sinh, chỉ có ghép tủy mới hy vọng cải thiện bệnh tật. Chi phí cho ca ghép tủy tốn kém khoảng bảy, tám trăm triệu đồng nhưng còn phải chờ người cho tủy phù hợp mới thực hiện được”.


Ba bé Huy rầu rĩ: “Vợ chồng tôi làm nông, nhà lại ít ruộng vườn nên để có đủ số tiền ghép tủy cho con chẳng khác nào hái sao trên trời. Đến nay, toàn thân cháu đều bỏng rát, tay chân biến dạng không thể cầm nắm, đi đứng được trông thật thương tâm. Chỉ mong y học hiện đại và phép màu lòng người sớm giúp con tôi hết bệnh, là một đứa trẻ bình thường”. Mọi liên lạc xin gọi số 0975.827.825.