Mấy ngày gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng tôi được nghe/nhìn thấy rất nhiều chuyện xung quanh việc nhãn hàng mì Gấu đỏ trích ra 10đ tiền lãi trên 1 gói mì giúp đỡ bệnh nhi nghèo; đặc biệt trên diễn đàn WTT cũng được đưa ra mổ xẻ cái được hay mất, nên hay không về chương trình này.


Vốn cũng có chút băn khoăn khi có bạn đưa lên bàn tính toán là phải mất thời gian bao nhiêu lâu, chi bao nhiêu tiền cho việc ăn mì mới trích ra được 100k. Thấy thông tin về buổi offline của nhãn hàng tổ chức cho các cháu tại viện nhi ngày 19/5/2012, viện nhi vốn chẳng xa nhà tôi là mấy, đằng nào cũng vào thăm Pàng đang được nhóm TTNA bảo trợ mổ tim và mang sữa vào cho bé bị bỏ rơi não úng thủy tại khoa Thần kinh của viện, mấy chị em rủ nhau mục sở thị, và cái chính chúng tôi muốn biết đó là sự thật phía sau việc trích 10đ tiền lãi ấy nó như thế nào, nó ra làm sao.


Chương trình ca nhạc tặng quà được nhãn hàng mì Gấu đỏ tổ chức rất vui và chuyên nghiệp, chương trình có các bạn thiếu nhi múa hát rất hay, lại có cả diễn viên Vân Trang đến cùng các bé viết ước mơ của mình vào các quả bóng bay và thả những quả bóng mang theo những điều ước đó bay lên trời.


Và đây là sự thật đằng sau số tiền 10đ ít ỏi:


Một bữa tiệc ca nhạc, thử hỏi bao lâu các cháu mới 1 lần được tham gia những buổi như thế này:


webtretho


webtretho


Hay đơn giản là với quả bóng của anh chị bên cạnh:


webtretho


Niềm vui nhận quà:


webtretho


webtretho


Hay đơn giản là được viết những ước mơ của mình lên những quả bóng bay:


webtretho


webtretho


webtretho


Hay niềm vui của những người mẹ ngắm nhìn con nói/viết những ước mơ:


webtretho


webtretho


Và cùng nhau ra ngoài sân để thả những ước mơ:


webtretho


webtretho



Ra về nhưng lòng mãi mong ước sao có nhiều nhãn hàng sẽ làm như nhãn hàng mì gấu đỏ đồng hành cùng các bệnh nhi nghèo mắc bệnh hiểm nghèo dù chỉ với số tiền 10đ ít ỏi thôi. Cuộc sống ngày càng khó khăn, doanh nghiệp cũng có những cái khó nhất định tại thời điểm này nhưng vượt lên tất cả nhãn hàng mì gấu đỏ cam kết trích tiền lãi trên mỗi gói mì bán được để ủng hộ những bệnh nhi nghèo như minh chứng thêm truyền thống cha ông “thương người như thể thương thân”. Thật vui và trân trọng biết bao những gì doanh nghiệp đã dành cho các bệnh nhi nghèo thêm cơ hội điều trị, cơ hội sống.


Tôi có nghe chia sẻ của đại diện viện nhi nói, cho đến thời điểm ngày hôm nay đã có gần 20 bệnh nhi được chữa khỏi bệnh từ số tiền 10đ nhỏ nhoi đó và đến phân nửa số bệnh nhi đó được điều trị tại viện nhi trung ương, tôi một lần nữa sẽ lại đi tìm sự thật về việc này.