Thân hình nhỏ thó, gầy gò nằm bẹp trên giường bệnh ngoài hành lang phòng 6, lầu 3, Bệnh viện Chợ Rẫy, ít ai nghĩ cô bé Y Hơn (SN 1995, ngụ thôn Kon Gung, xã Đắk Mar, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) đã 17 tuổi. Vừa quạt cho con, anh A Phút (SN 1970) ngậm ngùi: “Năm 2005, khi đang học lớp 5 thì Y Hơn liên tục sốt cao, đau đầu, uống thuốc hoài bệnh không giảm nên chúng tôi đưa cháu xuống Bệnh viện Nhi đồng 1. Bác sĩ cho hay cháu bị nhiễm trùng đường niệu đạo và suy thận. Từ đó đến nay đã sáu năm, cha con tôi ở viện nhiều hơn ở nhà. Bao nhiêu tài sản phải bán hết kể cả rẫy cao su, cà phê lâu nay nuôi cả gia đình, cũng không đủ tiền chữa trị cho cháu. Bà con xóm giềng, chính quyền địa phương thương tình cho vay hơn 40 triệu đồng nhưng bệnh của Y Hơn ngày càng nan giải”...



A Phút chăm sóc con tại bệnh viện


Gia đình anh A Phút có tám người, đứa con nhỏ nhất mới hơn một tuổi, cha mẹ già bị bệnh phong biến chứng làm lòa mắt. Là lao động chính trong gia đình nhưng A Phút phải túc trực tại bệnh viện, ăn nhờ cơm từ thiện. Hàng ngày vợ anh địu con lên rẫy làm thuê dành dụm tiền mua thuốc cho Y Hơn, còn cả nhà phải ăn khoai mì, rau rừng sống qua ngày. Hiện Y Hơn bị suy thận giai đoạn cuối, mỗi tuần phải chạy thận 3 lần. Nhìn cô bé yếu ớt vật vã với bệnh tật, chúng tôi hỏi về ước mơ, Y Hơn ứa nước mắt: “Con muốn được thay thận để về nhà đi học như các bạn”.


Rất mong bạn đọc gần xa chung tay giúp đỡ Y Hơn vượt qua cơn bạo bệnh, được cắp sách đến trường. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ địa chỉ nêu trên hoặc ĐT của anh A Phút: 01626197227.