9h tối mẹ và hai con mới bắt đầu " trổ tài" làm thiệp tặng các bạn. Đến 10h con gái nhỏ đi ngủ trước, 11h con trai vào nhà mang gối ra để cùng mẹ làm tiếp và nằm ngủ khì khì luôn. Mẹ yêu con lắm, con trai của mẹ.


Năm con 2 tuổi, mẹ mua kéo để con cắt dán và bây giờ con 3 tuổi con đã có thể cắt dán thành thạo đường thẳng và đường cong rồi. Hình trái tim đan vào nhau là mẹ giúp con nè, còn bông hoa, ông trăng là con tự cắt đó. Con có ý tưởng là đặt chiếc cửa sổ ở đây.


-Mẹ hỏi con muốn gửi tặng bạn lời chúc như thế nào?


-Chúc bạn sức khoẻ và nhiều niềm vui.


Phần này là tự con cắt và dán theo hướng dẫn của mẹ. Con cắt hình tròn đã "chuẩn" hơn rất nhiều rồi.


Mẹ giúp con ghi vào tấm thiệp lời để gửi tặng đến cho các bạn.


Cảm ơn con, con trai của mẹ. Mẹ yêu con.


MS: 17 - ID: bongmeo