Vợ chồng anh Nguyễn Văn Bắc và chị Tống Thị Dung thật bất hạnh khi sinh được hai đứa con thì một mất đi vì bệnh tim lúc 18 tháng tuổi và cháu còn sống lại mắc phải bệnh hiểm nghèo. Từ khi sinh ra đến nay, cháu Nguyễn Thị Linh Chi (SN 2004) thường xuyên phải điều trị tại bệnh viện vì nhiều căn bệnh. Mới sinh được 7 ngày, cháu Linh Chi phải phẫu thuật vì tắc ruột. Đến 18 tháng tuổi, cháu lại phải phẫu thuật căn bệnh tim bẩm sinh.



Chị Tống Thị Dung ôm đứa con bệnh tật


Sức khỏe chưa kịp hồi phục thì nay cháu lại mắc thêm căn bệnh suy tủy (suy giảm tế bào máu) và đang điều trị tại Khoa Nhi Bệnh viện Trung ương Huế. Gia đình anh Bắc thuộc diện hộ nghèo. Vợ chồng anh đã bán đi mọi vật dụng và vay mượn hàng chục triệu đồng để tạm chữa trị cho con. Với chi phí điều trị mỗi tháng hơn 10 triệu đồng, vợ chồng anh Bắc không thể xoay xở vào đâu.


Nhìn cháu bé mặt mày tím tái nằm thở Oxy trên giường bệnh, ai cũng đắng lòng. Sự sống của cháu Linh khi đang rất mong manh, rất mong bạn đọc gần xa quan tâm, giúp đỡ để cháu bé tiếp tục được điều trị vượt qua bệnh tật hiểm nghèo. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh Nguyễn Văn Bắc, trú thôn Tiên Lai, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị; điện thoại: 01679310037.