Con xem quảng cáo Mì Gấu Đỏ, thấy có bạn Tuấn, con nói: Mẹ ơi, bạn này bị bệnh đấy. Con thấy hình của bạn treo trên đường đi học. Nhà bạn ý nghèo lắm ý mẹ.


mẹ rất vui khi con biết thương các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Nhân Webtretho có cuộc thi vẽ tranh tặng các bạn bệnh hiểm nghèo, mẹ động viên con vẽ tặng các bạn 1 bức tranh


ý tưởng của con: các bạn bị bệnh chắc mệt lắm mẹ nhỉ, mẹ các bạn ý sẽ buồn lắm đấy. Nhưng chú bác sĩ sẽ giúp các bạn ấy khỏi bệnh và mau trở vê nhà, để đi học và mẹ bạn ý cũng vui hơn.


Bức tranh tặng bạn Tuấn của Nhím.


MS: 31 - ID: cumapdethuong