Mình đã đọc hầu hết chia sẻ của các mẹ trong mục này và thấy cũng "thấm" lắm. Chương trình đúng là có ý nghĩa, nhưng dù sao mình cũng muốn chia sẻ với các mẹ một chút suy nghĩ của mình.


Mình là một người mẹ, và khi xem quảng cáo của mì Gấu đỏ, lúc đầu mình thực sự xúc động. Nhưng khi kết thúc mẩu quảng cáo, mình rất bất ngờ với câu kết của chương trình "Thêm 1 gói mì, thêm 1 hy vọng" gì gì đó, rồi còn số tiền đóng góp trích ra từ mỗi gói mì là 10 đồng nữa chứ.. Với xã hội như hiện nay, với nền kinh tế đang lạm phát như hiện nay thì thiết nghĩ, 10 đồng có thể làm được gì? Mấy bữa nay đọc trên báo mình thấy nhiều người có cùng quan điểm với mình. Có bài còn nêu các con số tính toán cụ thể để bày tỏ quan điểm nữa. 1 gói mì 10 đồng, vậy để góp được 10.000 đồng, các mẹ sẽ phải ăn 1.000 gói mì, để góp 100.000 đồng thì phải ăn 10,000 gói mì, hiz hiz. Nghĩ đến cảnh mình phải ăn 10000 gói mì mà mình muốn bệnh ấy! Thôi thà ủng hộ tiền luôn cho nhanh.