Cứ mỗi cuối tuần cả nhà ta lại vi vu trên xe đi chơi, ăn uống. Bố bảo đi xe máy cũng có nhiều thú vị, các con được mở rộng tầm mắt ngắm xe cộ, dòng người và cả những tòa nhà chọc trời nữa. Tuy sống ở Hà Nội, ngày nào cũng được hòa vào sự tấp nập của thành phố đông đúc này nhưng các con lúc nào cũng như lần đầu tiên vậy. Ngạc nhiên, lạ lẫm và ngơ ngác. Hành trình chở những yêu thương. Bố mẹ sẽ cố gắng, dù đi xe máy hay ô tô thì những chuyến xe sẽ luôn tràn ngập tình yêu, tiếng cười.


- Con gái chỉ vào chùm đèn nhấp nháy trên cây hét lên đầy sung sướng: Mẹ ơi, đẹp chưa kìa! Lần nào cũng vậy cứ hét lên sung sướng làm người đi đường cũng phải ngoái đầu nhìn. Hi hi, đúng là trẻ con. Cuộc sống đơn giản vậy thôi. Chỉ cần con cứ luôn vui vẻ, tươi cười như vậy thì mẹ hứa mỗi hành trình chúng ta đi sẽ luôn đong đầy yêu thương...