Giấc Mơ và Hi Vọng.


-Mẹ ơi! Con không thích bố chở đi học. Sao không lấy Liberty của mẹ đi mà cứ chạy chiếc Dream cũ xì không biết có từ khi nào? Đã vậy lại còn ra chiều thích thú lắm cơ?


Tôi bật cười cho những thắc mắc tinh ý và cũng nhẹ nhàng xoa dịu cậu nhỏ:


-Thôi nào ra đây mẹ chở đi cho, than vãn làm gì?


Trên đường đến trường, tôi nhẹ nhàng hỏi nó:


-Con trai! Con có muốn biết tại sao ba thích chở con bằng Dream không?


-Tại sao thế mẹ.


-Chuyện là thế này, cách đây 20 năm, xe máy được xem là tài sản vô cùng giá trị. Giá một chiếc khi ấy có thể mua được mấy chiếc SH bây giờ. Ba con là chàng trai nhiều tham vọng với khao khát một ngày nào đó có thể sở hữu được một chiếc Dream nghĩa là “Giấc mơ” đó. Chính vì thế ông không ngừng cố gắng để có thể hiện thực hóa “giấc mơ”. Và mỗi ngày được cưỡi trên “Giấc mơ” vi vu đến mọi miền chân trời mới lạ. Con biết không? Phàm là con người điều quan trọng nhất có lẽ là
đạt được giấc mơ
. Hạnh phúc làm sao khi giấc mơ năm nào chỉ có trong chiêm bao thì nay đã trở thành hiện thực. Hơn nữa, chiếc xe mà bố mua là Dream II đọc là “Đờ Rim Hai” hoặc “Dream High” có nghĩa là
bay cao những ước mơ
. Nghe thú vị lắm đúng không?


-Nhưng nó có liên quan gì đến vấn đề của con?


-Có chứ: hạnh phúc là khi ta đạt được giấc mơ. Và càng hạnh phúc hơn nữa, đó là: mỗi sáng thức dậy được cưỡi lên “Giấc mơ”, rồi
được chở sau lưng “hi vọng” nhỏ bé
trên đường đến trường. Hi vọng đó chính là con trai của mẹ đấy Lưu ạ. Liệu có bao nhiêu người thoát được cảnh nhộn nhịp bon chen mà dành ra một ít thời gian tận hưởng hương vị hạnh phúc đơn giản như thế? Liệu có mấy ai nhận ra hạnh phúc đằng sau việc đưa đón “hi vọng”, nhìn nó lớn lên từng ngày bằng “Giấc mơ” của mình như bố con chứ? Đúng không con trai?


Nói rồi 2 người im lặng chạy từ từ cho đến trường.


Tôi nói vui.


-Con trai! Thật trùng hợp khi bố sắm chiếc Liberty này cho mẹ. Bố thì cưỡi “Giấc mơ” để chở theo “Hi vọng”. Mẹ thì cưỡi “Tự do” chở “yêu thương” trên đường đến lớp. Gia đình mình hạnh phúc đúng không con?


-Dạ! – Nõ khẽ đáp rồi cười cười nói: Bố mua Dream là đạt được ước mơ. Còn sắm Liberty là giành lấy “Tự Do” khỏi mẹ đó mẹ ạ.


-Cái gì??? Gr…Grr hai bố con giỏi lắm về nhà biết tay mẹ.