Được làm mẹ là một điều thiêng liêng nhất! Cảm ơn con đã mang yêu thương đến cho gia đinh mình.


Vậy là Susu của mẹ đã được 3 tuổi, con đã trở nên độc lập, nhưng hơi bướng bỉnh một chút, thích bắt chước, muốn mọi người quan tâm đến mình hơn. Và quan trọng, mẹ lại sắp có thêm một em bé nhỏ hơn; Để chuẩn bị tâm lý cho con, hàng ngày mẹ thường kể chuyện cho 2 chị em nghe, nói chuyện với con về em lớn như thế nào? là chị phải yêu thương ra sao? Dần dần, con yêu em, ôm bụng mẹ để nghe em đạp mẹ, những lúc vậy Susu nói "đừng đạp mẹ mạnh mà bụng mẹ đau đấy", hay cùng mẹ chuẩn bị quần áo cho em bé, "mẹ ơi, quần bé em bé bé tí xíu", "áo này đẹp, khi nào con không mặc vừa cho em mẹ nhé!"


Lên 3 tuổi, con chuẩn bị đi mẫu giáo, và là chị của em, mẹ chúc con nhiều sức khỏe, yêu thương em và vâng lời bố mẹ, công chúa nhỏ của mẹ, mẹ yêu con nhất trên đời!