Dạo này tình hình lương lậu bị cắt giảm ghê quá. Ngân sách dành cho làm đẹp của em cũng phải điều chỉnh lại cho phù hợp. Ngày trước cứ tầm 2 tuần là em ghé spa một lần để chăm sóc da đặc biệt vì ở nhà lười chế biến mặt nạ, bôi mỹ phẩm tự mua thì sợ gặp hàng dỏm, bị dị ứng. Một tháng cũng tốn tiền triệu cho vụ da dẻ này í. Gần đây nhờ bạn bè giới thiệu, em chuyển sang dùng toàn bộ sản phẩm Physiogel từ sữa rửa mặt, kem dưỡng ẩm đến sữa dưỡng thể. Dùng xong thấy bất ngờ vì cực kỳ hợp với da em, trước vốn dễ mẩn ngứa mà giờ cứ mịn như nhung, cảm giác tươi trẻ hẳn ra. Đỡ tốn tiền hẳn mà lại ko mất thời gian. Sáng và tối em rửa mặt 2 lần, rửa sạch xong thì thoa dưỡng ẩm và dưỡng thể thôi. Ông xã em dạo này cứ khen da vợ đẹp, thấy trẻ ra. Sướng nức nở luôn các mẹ ạ.