Mình giống mẹ nên da dẻ, cơ địa thuộc loại nhạy cảm. Mùa hè thì dễ nổi mụn mà mùa đông thì da bong tróc từng mảng, khô cong queo luôn nhìn rất xấu. Mình uống nhiều nước mà chẳng ăn thua gì cả. Cả tháng nay da mặt cứ như bị gàu, bong tróc liên tục luôn. Đi đâu ai cũng hỏi phát ngại. Mà mình lại không dám dùng mỹ phẩm chứ vì cứ sức cái gì lên là y như rằng tình hình còn tồi tệ hơn. Da mình nó mẩn, ngứa đỏ lè nhìn ghê lắm. Thế là bao lâu nay ngậm ngùi rửa mặt bằng nước sạch thôi, ko dám bon chen điệu đà. Vừa tìm hiểu chương trình làm khảo sát nhận mẫu thử Phisiogel xong liền tám với con bạn thân. Nó cho mượn tuýp sữa rửa mặt Phisiogel nó đang dùng xài thử luôn. Chu choa, ta nói rửa mặt xong mà giống như mới chui trong spa ra vậy các mẹ ơi. Da mình mềm và mướt ơi là mướt. Không bị cảm giác ngứa ngáy, dị ứng hay khô rát gì cả. Thích thật ý.