Mình vốn rất kỹ tính khi sử dụng mỹ phẩm, chỉ dùng những thương hiệu có uy tín và trước khi dùng thì cũng tìm hiểu rất kỹ về thành phần hóa chất được sử dụng trong đó. Mình phải cẩn thận vì mình biết, làn da yêu quý của mình một khi đã hỏng thì không có cách nào cứu vãn được. Mà với con gái chúng mình thì "nhất dáng, nhì da", da mà xấu thì chả tự tin tí nào. Cách đây mấy hôm nhận được món quà tăng là lọ kem Phisiogel, cũng theo thói quen mình lọ lọ search thông tin về nhãn hàng này thì đọc được rất nhiều thông tin tích cực. Thế là yên tâm dùng thử. Cảm nhận đầu tiên của mình là làn da mát rượi và mềm mại sau khi dùng, cả ngày hôm đó không còn cảm giác khô rát trên mặt dù trời SG hôm ấy khá lạnh. Thích lắm nên mình hy vọng sẽ có giải để có cơ hội dùng thử cả bộ sản phẩm dưỡng da của Phisiogel :D