Mẹ vốn dĩ rất thích đi du lịch, nhưng tuổi thơ của mẹ còn quá thiếu thốn nên không thể có điều kiện được đi thăm qua đâu xa cả. Xa nhất có lẽ chỉ là bãi biển Đồ Sơn ở Hải Phòng cách Hà Nội có hơn 100 km sau khi mẹ tham gia khoá huấn luyện của trường đội Lê Duẩn vào năm mẹ học lớp 6. Mà cũng rất may mắn rằng, mẹ được ông bà ngoại nuôi cho học hết đại học, ra trường, lập gia đình và sinh ra những công chúa nhỏ với cuộc sống ổn định và hạnh phúc. Và mẹ mong muốn rằng, mẹ sẽ truyền ước mơ được đi du lịch sang cho các con, để các con được khám phá thế giới bao la và tươi đẹp sau khi tạm xa không khí tấp nập của thành phố.

  Chuyến đi đầu tiên của các con chính là thành phố biển Nha Trang xinh đẹp, khi đó Thỏ Láu của mẹ mới chỉ có 10 tháng tuổi, con chưa biết đi, đồng hành cùng bố mẹ còn có cả chiếc địu để bố địu con trước ngực nữa. Lần đầu tiên đùa bên sóng nước con còn rất lạ lẫm, đôi khi còn sợ hãi rụt chân lại. Còn Bông của mẹ đã gần 4 tuổi thì rất thích thú khi được thả chân dưới làn nước mát lạnh. Mẹ đã thấy được niềm vui khôn xiết của các con trong chuyến du lịch đầu tiên này.

hình ảnh

  Và giữa năm ngoái,gia đình chúng ta đã đến với biển Nhật Lệ ở Quảng Bình để các con được chơi đùa với sóng biển, được ngắm cỏ cây hoa lá trong khu resort bên cạnh bãi biển tuyệt vời này. Và khi cùng các con trong chuyến du lịch này, mẹ mới cảm nhận được hết ý nghĩa của một câu thơ bằng tiếng Trung Quốc mà mẹ được học trong trường Đại học, mẹ tạm dịch là: “Năm năm tháng tháng hoa vẫn vậy. Tháng tháng năm năm người đổi thay”. Quả thực, trải qua bao nhiêu năm tháng, những cơn sóng biển bạc đầu vẫn ngày đêm xô bờ cát; trải qua bao mùa mưa nắng, những bông hoa kia vẫn tươi thắm ngát hương với chu kỳ nở rồi tàn. Còn các con của mẹ thì đã lớn khôn lên rất nhiều cùng với thời gian, Thỏ láu của mẹ không còn rụt rè trước làn nước trong xanh của biển nữa mà đã biết nhảy lên với từng cơn sóng, Bông của mẹ không những thả chân dưới làn nước trong xanh mà còn mạnh dạn vui đùa thỏa thích dưới làn nước biển trong xanh. Trong chuyến du lịch trước, Bông của mẹ còn rất gượng gạo mỗi khi chụp ảnh thì chuyến du lịch này đã rất mạnh dạn đùa với sóng biển, hai chị em cùng chơi với sóng biển để mẹ chụp ảnh …Mẹ đã cảm nhận được sự lớn khôn của các con bằng cả trái tim trong niềm hạnh phúc vô bờ các con ạ!

hình ảnh

   Tất cả những hình ảnh ấy trong chuyến đi du lịch đã được gia đình mình chụp lại để lưu giữ những khoảnh khắc thời thơ ấu của bố mẹ bên các con, để khoảnh khắc vui chơi giao hòa với thiên nhiên sẽ đánh dấu chặng đường lớn khôn của các con, để các con thêm yêu đất nước và để làm tô điểm thêm cuộc sống hạnh phúc của gia đình mình, phải không các con?