- VÉ MÁY BAY

Mình book vé trước 1 tháng của Airasia chặng HCM-Kuala Lumpur , Kuala Lumpur - Penang , Penang - HCM tầm 3tr . Bạn nào săn được vé thì còn rẻ hơn nhiều nha ( mình làm tròn vậy cho dễ vì khi book vé giá lẻ không à) 

- SIM: mình đặt sim 4G Tune Talk trên KLOOK. Nhận sim tại cửa hàng Tune ở sân bay.

- KHÁCH SẠN 

Mình book 2 đêm ở KL , 2 đêm ở Penang tầm 1 tr. Lưu ý:Khi check in khách sạn, ở Malay thu phí du lịch mỗi người khoảng 4 đến 5 ringit/ đêm . Phí này thu trực tiếp tại quầy lễ tân , không phải trên app đặt phòng nghen. 

Kuala Lumpur : Easy Hotel , khách sạn ngay KL sentral, sát bên trạm MRT tiện cho việc di chuyển. Tuy nhiên ks hơi có mùi vì tiệm đồ ăn Ấn kế bên . ( được free bữa sáng ở đấy , nhưng nghe mùi rồi chẳng đứa nào muốn ăn)

Penang : Tune Hotel , khách sạn khu George Town đi 200m là có quán trà sữa The Alley. Khá gần các khu ăn uống .

- DI CHUYỂN 

Ở Malay Grab khá rẻ nhưng giá không ổn định. Nếu trùng giờ cao điểm giá tăng dần đều luôn ấy. Nhưng vẫn rẻ hơn mấy ông taxi , hét giá khủng khiếp. 

Lưu ý là khi đi grab từ sân bay về trung tam và ngược lại thì phải trả phí cầu đường .3,5 ringit cho một chiều. 

- KUALA LUMPUR : 

+ Jalan Alor : khu ăn uống về đêm rất nhộn nhịp , đi giấc 16h bạn qua bukit bintang nơi có những con đường màu sắc lên hình khá nổi gần đó, hay trung tâm Pavilion cũng gần 

+ Động Batu ( Batu caves): nếu muốn sống ảo không phải chen chúc đông người thì nên đi trước 8h . ( trước khi các xe du lịch 50 chỗ thả khách vào đây :))) 

+ Chùa Thiên Hậu ( Thean Hou Temple ) : khi book grab thì gặp anh grab người hoa chỉ mình đọc là Thean Hou Kong. Chùa này cứ giơ đt lên góc nào cũng đẹp đã lắm hi hi . 

+ Quảng trường Merdeka ( Merdeka square) : nơi có toà nhà màu nâu chỉnh hình lên như trời Tây ý . 

+ Masjid Wilayah( The Federal Territory Mosque ) : trong rất nhiều nhà thờ hồi giáo mình chọn nơi này. Đây là nhà thờ lớn nhất ở Malay. Khi đến đây sẽ có hướng dẫn bạn tham quan và phát cả nước nữa . Không có thu phí gì hết nhé 

+ Petronas Twin Tower : toà tháp biểu tượng của Malay này . Đi Malay thì nhất định phải đến check in nha. Ở đây nhiều người bán len để chụp lắm có ng còn nói được tiếng Việt nữa . Bạn nào mua nhớ trả giá nhiệt tình luôn nha . 

- PENANG 

Đám tụi mình ngán cảnh đi bus hơn cả 10 tiếng mới tới nên book vé bay cho lẹ. Đi máy bay thì có 1 tiếng mấy thôi nhanh gọn lẹ nè . 

+ George Town: được coi như Hội An của Malaysia . Nơi có những bức hình nghệ thuật rải rác khắp khu phố cổ . Phải chịu khó đi bộ thì mới tìm được những hình đẹp nè . Và theo mình để ý thì đa số xe ở đây đều thường nhường cho khách du lịch chụp hình rồi mới chạy tiếp. 

+ Chew Jetty : những ngôi nhà gỗ nằm gần bến cầu cảng . Ở đây có một cái cầu gỗ nhỏ dẫn ra cái nhà bé bé . Đến đây các bạn nhớ ghé tiệm Big Bowl Noodles để ăn tô mì siêu to khổng lồ nha . 

LƯU Ý nho nhỏ thôi : 

- Các bạn nữ khi ra sân bay Malay ăn mặc gọn gàng lịch sự , makeup nhẹ thôi nha( đợt mình đi có bạn makeup đậm bị HQ để ý rồi giữ lại vì không giống hình bắt show hết giấy tờ ra phiền lắm)

- Nhập cảnh: cũng tùy hải quan thôi ạ có người hỏi có người không. Bạn có thể in vé máy bay khứ hồi , lịch trình người ta có hỏi thì đưa ra rồi ngta cho qua thôi .Mục đích của mình là du lịch thì chả ai khó khăn gì hết nè.

- Đợt trước có bạn bảo không mặc màu vàng vì đó màu của vương công quý tộc , nhưng không sao cả nhé bên đó mặc họ ầm ầm cơ mà .

- Qua đường cẩn thận nha , họ đi ngược đường với mình .Mình qua đường cứ nhìn lộn bên suốt thôi .

- Các bạn lưu ý ra sân bay trước 3h, tránh trễ giờ. Malay hay tắc tường lắm và đợi grab khá lâu . 

- Dành cho các bánh bèo giống mình: nếu bạn thích chỉnh ảnh thì mặc đồ màu vàng trắng đỏ là đẹp. Dùng màu tech2 của RNI chỉnh tông cam là tuyệt vời ông mặt trời. Lightroom và snapseed để chỉnh sơ sơ ánh sáng , môi trường nè . 

+ Các bạn có thể lên instagram tham khảo các điểm sống ảo . Ở insta , nhiều người đăng hình ở nhiều chỗ rất đẹp mà có thể các bạn tìm trên mạng không có. 

ĂN UỐNG: 

Mình là đứa khá kén ăn nên đồ ăn ở Kuala Lumpur mình ăn khá ít chủ yếu là gà KFC và Texas. Không thì ăn wan tan mee ( mì của người hoa ý) . Rồi vào Seven Eleven mua bánh ngọt thôi. 

Ở Penang thì đồ ăn ngon hơn . 

+ Tai Tong Dimsum : quán này dimsum ngon nè. Có cả mì xào cơm chiên nữa . À, có món chân gà tào xì ngon lắm. Must try nha.

+ Char Koay Teow : hủ tiếu xào trứng tôm . Ăn ở chợ đêm Gurney Drive ngon hơn bên đường Kimberly nè . 

+ Big Bowl Noodles : mì siêu to khổng lồ . Kêu 2 pax trở lên là được tô to nha. Mình chọn phần special spicy .Vị giống tomyum sợ mì dai ngon , và rất nhiều bắp non nè  

‼️Tổng thiệt hại : tầm 7tr hơn . Mình không để giá tiền cụ thể vì mỗi người một nhu cầu khác nhau . Nhóm mình 4 người nên giá này các bạn đi một mình hay 2,3 người giá sẽ khác nữa .Nhóm mình thì ăn vặt như giặt cứ trà sữa nước ngọt bánh snack ăn đều đều.

MONG LÀ CHIA SẼ NHỎ CỦA MÌNH SẼ GIÚP XÍU XIU CHO MỌI NGƯỜI NÈ .