Đó là một chuyến đi không quá dài ngày. Couple nhà mình chỉ dành được 5 ngày cho cả chuyến du lịch.


Mình biết đến Maldives qua một người bạn, hắn có suggest nên làm 1 chuyến đến thiên đường biển đảo này. Ngay lập tức mình đã tiến hành hỏi han bác Gúc, và cũng lập tức ngay, mình bị mê mẩn bởi những bức hình tuyệt đẹp với biển xanh, cát trắng, và vẻ tinh khôi, bình yên ở đấy. Mình đã mất cả buổi để say sưa với đống hình cứ ẩn ẩn hiện hiện trên screen, nước miếng nước dãi lòng thòng… Máu dồn lên não, mình quyết chiến :Smug: Mình mon men hỏi ý kiến ông xã, trộm vía, ông xã mình còn thích mê tơi rụng rốn hơn cả mình. Thế là kế hoạch bắt đầu…


Đây là đất nước của du lịch, họ khuyến khích du khách tới đây nên việc cấp Visa không cần chuẩn bị trước, mình sẽ được cộp dấu ngay tại sân bay Male, thủ đô của Maldives. Hai vợ chồng đã in sẵn nào booking phòng, nào voucher, nào vé máy bay đặng chứng minh ta đây minh bạch, nhưng cuối cùng thì hải quan chẳng hỏi han gì đến mớ toòng teng ấy, cộp dấu cái uỵch, thế là xong.


Cũng vì không phải lo visa nên món tiếp theo hai vợ chồng chuẩn bị là vé máy bay. Có 3 options cho mình lựa chọn, đó là bay của Malaysia Airlines, Singapore Airlines, và Thai Airways. Mất cả buổi để cân đo đong đếm, cuối cùng hai vợ chồng chọn Malaysia, vì hai lý do:


- Không phải mất thời gian transit lâu. Buổi chiều ngày đầu tiên, 2 vợ chồng bay sang Kuala Lumpur, lang thang shopping ngắm nghía, chờ 3 tiếng là lại bắt đầu chuyến bay nối sang Male.


- Giá vé ổn hơn (rẻ hơn Sing Airlines, đắt hơn Thai nhưng vì Thai giờ bay không hợp lý lắm). Nếu may mắn còn có thể book được vé discount tới 65% của Malay Airlines. Vợ chồng mình book vé hơi sát ngày, nên tổng thiệt hại cho tiền vé tới 1000$/pax.


Vé đã book xong, bắt đầu đến màn resort. Theo kinh nghiệm của chị Ong trên phuot.com, mình lọ mọ vào www.mal-dives.com. Trang này quả hữu ích, vì nó có thông tin tổng quát về tất cả các resort ở Maldives này. Mỗi đảo là một resort, có cái to- cái bé, có cái xa - cái gần, có cái đắt – cái rẻ. Với tiêu chí đẹp mà rẻ, vợ chồng mình đã tổng kết một vài resort khả thi: Chaaya Island Dhonveli – Maldives, Holiday Inn Resort Kandooma, Bandos Island, Thulhagiri resort, và 1 resort cao cấp hơn 1 tí là Sheraton. Các Resort này đều gần với thủ đô Male, chỉ khoảng Khách sạn này mình cũng book qua trang web trên. Nhân viên của họ đến đón mình tại sân bay, rùi take care về tận khách sạn cho đến khi check in xong. Male cách sân bay 10 phút đi Motor Boat, gần tè. Ấn tượng đầu tiên về Male là một thành phố nhỏ bé, đường xá bé tẻo teo, đi 2 cái ô tô là chật. Đường xá gì mà như ngõ ngách ở Việt Nam vậy! Khí hậu ở Maldives khá ôn hòa, nên nhà cửa và tòa nhà chính phủ nằm sát sạt ngay bên bờ biển, như thể chả sợ gì sóng gió bão bùng.


Khách sạn mình ở thuộc dạng cao ráo với 11 tầng, nhưng phòng ốc thì bé tí, mà tiện nghi thì chắc chỉ tương đương với nhà nghỉ ở mình. Ấy thế mà giá những 100$. Nghỉ 1 đêm ở Male, sáng hôm sau 8h nhân viên lại đến đón để đưa hai vợ chồng trở lại sân bay (cũng là bến tàu) và đưa ra tận điểm chờ Speech Boat của Chaaya Resort. Phải nói thêm rằng, đã book khách sạn thì bắt buộc phải book Transfer, không chạy đi đâu được. Vợ chồng mình còn book thêm Full Board (breakfast, lunch, dinner) của Resort để khỏi phải lo nhìu về chuyện ăn gì. Một số người không thích Full thì có thể book Half Board (Breakfast & Dinner), nhưng mình suggest là book Full luôn, vì đảo thì ngoài mấy nhà hàng của nó ra, chẳng có gì mà ăn linh tinh nữa cả. Bữa ăn là buffet, nên khá thoải mái và tự do đổi món, ăn không bị ngán đâu.



Thực ra có thể lên booking.com để book resort này, nhưng trên đó sẽ không bao gồm giá Full board và phí Transfer, nên cũng không biết giá cả có rẻ đi phần nào không nữa. Tốt nhất là liên hệ với resort để nói chuyện trực tiếp, chắc sẽ rẻ được bội phần! :D


Chaaya Resort cách Male 16km, đi speed boat phê luôn, nhảy sóng chồm chồm, nghiêng mình đánh võng, y như mình đang trên đường đua thứ thiệt :D Ấy là vì hôm í trời mưa, biển hơi nhiều sóng, nhưng khoái vô cùng. Vợ chồng mình bắt đầu rong chơi vui thú từ buổi chiều hôm đó. Những ngày nắng, Chaaya đẹp mê hồn. Đi dưới những tán là dừa khổng lồ, lang thang trên cát trắng cạnh biển xanh, không có cảm giác yên bình nào có thể tuyệt hơn thế. Căn phòng của nhà mình là 1 water bungalow, như kiểu 1 cái chòi giữa biển. Phòng có 1 “sân sau”, có cầu thang bước thẳng xuống biển. Đấy là điều mình mê mẩn nhất và nhất định phải book loại phòng có cái cầu (tõm) này :D Ngày ngày vợ chồng dắt díu nhau leo lên leo xuống, bơi ngụp lặn. Nước biển trong vắt, ngắm được vô vàn loài cá và san hô. Nhưng kinh nghiệm rút ra là nhớ sắm giày lặn biển, vì nếu đi chân trần thì đau lắm, vì đáy biển toàn đá và san hô không à. Nếu có máy ảnh chụp dưới nước nữa thì không chê vào đâu được :cool:


Ngoài swimming, ở đây còn có mấy trò giải trí khác mà bọn Tây rất thích, ấy là snorkeling, diving, fishing… Một tour vài tiếng cho hoạt động này khoảng 42$/pax, và thuê ván lướt thì hình như 22$/tiếng.


Nói chung 3 ngày trên đảo là enough với vợ chồng mình. Đủ ăn chơi, và đủ để thấy nhớ nhà :”> Đó là chuyến đi vô cùng thỏa mãn của cả 2 vợ chồng mình. Ở đảo mà chỉ ước có 1 bộ ảnh cưới ở đây thui :LoveStruc: