Để chuẩn bị cho 1 chuyến du lịch Thái Lan, đa số ai cũng đè google ra search, 1 nùi bài viết , loạn xạ bài quảng cáo blah blah các thể loại -> bị loạn thông tin. Dưới đây là đúc kết từ kinh nghiệm ngu ngơ của tui + một số tip bạn bè gợi ý trước khi bắt đầu chuyến đi và cả những tiếc nuối-hậm hực-tức dậm giò khi đã lỡ sang đò nữa. Nhưng tốt nhất là ghi nhớ, sử dụng thông minh những kinh nghiệm của người đi trước và khôn khéo của cái đầu mình nha.



- Vé máy bay: săn được khú hồi trong khoảng 1tr6-2tr là rẻ rồi đó. Tui đi Air Asia, mọi thứ đều trơn tru, ko ngứa mắt ngứa miệng gì với hãng này ^_^



- Khách sạn: book trước 1-2 tháng trên Booking.com, đến nơi nhận phòng rồi mới thanh toán. Hình ảnh minh họa khách sạn khá chính xác.



Về vị trí khách sạn: nếu chủ yếu là mua sắm thì đặt phòng ở gần khu Siam, Pratunam; còn nếu muốn tụ tập ăn uống, chơi bời thì ở khu Khao San, China Town. Có điều bà con lưu ý là nên xem kĩ khu vực khách sạn mình đặt và lựa chọn phương tiện để đi từ sân bay vào đó nhá.



Tui đặt phòng ở gần khu Khao San, định bụng muốn đi thử tàu điện cho biết với người ta đồ, tính thì hay lắm nha mà vừa đáp xuống sân bay 1 cái là y như trên trời rớt xuống, dòm gì cũng lạ lẫm hix lượn 1 vòng ko thấy biển hướng dẫn nào chỉ đường xuống tàu điện hết, hỏi security thì nó chỉ qua bàn reception, hỏi reception thì nó kêu đi taxi là "best choice", tụi tui nhất quyết ko chịu, hỏi nó hướng xuống tàu điện thì nó chỉ đi ra tàu hỏa...cuối cùng cũng phải bắt taxi về khách sạn với giá là 300 baht.



Tóm lại là nếu bà con lần đầu bước chân tới Thái như tui thì bắt luôn taxi để vào trung tâm Bangkok ở sảnh ngoài ga đến. Lên xe nhớ bảo họ bật đồng hồ vì các tài xế thường thích nói giá một chuyến luôn, tức là không đi bằng đồng hồ, mình phải tính toán và mặc cả giá xuống một chút. Nếu giá cao thì họ phải trả phí, nếu giá thấp thì mình trả phí cầu đường cho họ. Tóm lại là không quá 300 – 350 bạt, tuốt luốt các loại phí mình trả nha (các điểm đến ở Bangkok chỉ khoảng 200 – 250 baht, 50 baht cho phí đỗ sân bay và 30/40 baht nếu chọn đi đường cao tốc).



- Tiền tệ: nên đổi tiền Việt sang Đô-la Mỹ ở Việt Nam sau đó đổi sang tiền Thái tại các quầy đổi tiền của ngân hàng (tui thường đổi ở Easy Bank, vì nó gần ks và nó có màu tímmmm). Xài tới đâu đổi tới đó nha vì nếu dư đổi lại rất lỗ và ở Thái Lan không đổi từ tiền Việt sang tiền Thái được nha.


Tỉ giá là 1bath = 700 đồng, 3200bath (hoặc 3300baht tùy thời giá) = 100USD



- Phương tiện đi lại: tàu điện chưa đi nên chưa biết nà, taxi thì như nói ở trên, chỉ cần nói tài xế địa điểm mình muốn đến rồi yêu cầu họ bấm đồng hồ tính tiền hoặc tự thương lượng giá cả để ko bị hớ.



Nếu đi xe Tuk Tuk thì chỉ nên đi dạo trong khoảng đường ngắn, nếu đi xa hơn thì phải trả giá cho dữ vô, ko là bị chém tới bến luôn đó. Mà nếu đi đông thì chia ra cũng ko bao nhiêu, tui đi 2 người mà bạn tui thì siêu say xe nên đa số tụi tui đi Tuk tuk thôi, từ Central Word (Platinum Shopping Mall, Siam Paragon) về Khao San Road giá tui phải trả thường là 200baht.



Tính ra đi taxi sẽ đỡ bị thách giá hơn tuk tuk, mà đi tuk tuk cũng là 1 trải nghiệm thú vị nếu gặp phải những siêu quái xế =)) bà con sẽ được đi "tàu lượn siêu tốc" quanh đường phố Bangkok =)))



Nếu bắt tuk tuk đúng tuyến của nó thì chỉ 10baht thôi, còn bắt xe ngoài thì chịu, ráng mà trả giá hix hix



- Địa điểm tham quan: cái này trên mạng ko thiếu nên khỏi phải nói nà, tùy vào mỗi người muốn đi tới nơi nào thì đi nha.



Những địa điểm du lịch như Grand Palace (phí vào là 500baht), Temple, Bảo tàng, du thuyền trên sông thì giá hơi cao, để đó ăn uống shopping có vẻ thích hơn. Wat Pho là rẻ nhất, chỉ 100baht để vào tham quan, được cho 1 chai nước miễn phí.



Tui là tui ko thích đi thuyền trên sông Chao nà, kinh nghiệm xương máu đó, tận 800baht mà chán ngắt chán òm hà.



- Địa điểm ăn uống: đa số là tui ăn bụi ko à, trên đường đi xe đẩy trái cây, nước ép, cơm, ăn vặt...dòm cái gì có vẻ ngon thì quất, món ăn ở Thái khá ngọt và cay (cay dã mannnn). Buổi trưa ở gần Grand Diamond có rất nhiều xe đồ ăn, thấy dân công sở Thái mua ầm ầm nên tui cũng bắt chước mua theo, ăn ngon rẻ mà có điều ko có chỗ ngồi như Việt Nam nha (tưởng tượng giống như Sai Gon Square trên Nam Kì Khởi Nghĩa của mình vậy á, mà qui mô thì lớn hơn bán nhiều hơn và ko bị dân phòng đuổi).



Trên lầu 6 của Platinum Fashion Mall có 1 food-center rất lớn, ăn rất ngon và khá rẻ (tầm 20-100baht), chỉ cần mua 1 cái thẻ từ của họ, tiền trên thẻ thì mình tự chọn, ví dụ cứ mua thẻ 300baht, rồi đi chọn món, không ăn hết tiền thẻ thì lại đổi lại ra tiền mặt. Lên đó ăn quá chời ăn :))))



Tui đi ngay đợt trước Cental World có hội chợ ẩm thực Social Market, nên cũng ăn ngập họng luôn!



- Địa điểm mua sắm:



Đầu tiên là Platinum Fashion Mall ha, đồ rất là nhiều, trải dài từ lầu 1 tới lầu 5, mà đa số là bán sỉ nên nếu mua 3 cái trở lên nó mới bản giá rẻ cho mình, còn nếu cái nào cũng hỏi giá thì khỏi trả giá luôn nha hix... Pratunam market thì đồ hàng chợ cũng có mà trên hàng chợ cũng có, tùy theo sự lựa chọn của mình thôi. Cả 2 chỗ này đều bán hàng không cho thử, bán theo size thôi.



Sang hơn xíu thì vào Central World, Siam Paragon, Siam Center để mua đồ hiệu giảm giá :)) người Việt thường lựa chọn thương hiệu H&M vì trong này giá khá ok mà lại hay sale nữa.



Thiên đường mua sắm cái khỉ gì mà tui chỉ hốt về được 2 cái áo, 1 cái quần, 1 dây nịt, 1 túi xách thôi T_T người gì khó mua sắm dễ sợ!!!



BONUS THÊM VÀI TIP NÈ:



- Xuống sân bay thì kiếm xin bản đồ Bangkok liền ha, biết là vẫn có thể dò google map nhưng mà khó dòm lắm cơ.



- Mua sim 3G loại Happy tourist của Dtac 299baht xài được 1 tuần + 88 baht trong tài khoản, sim của tui mớ xài có 3 ngày thôi nè, ai muốn thì liên hệ tui cho, đỡ tiền mua còn xài được hay ko thì cứ tới Thái nhét sim vô, ko được thì mua mới =))))



- Đổi tiền lúc nào cũng bắt buộc phải có passport nha, mang bên người thì cẩn thận, nếu thấy đủ tiền xài rồi thì gởi passport lại safebox của ks cho an toàn nha.



- Nếu cần mua gì thì cứ nhằm 7eleven mà nhào vô, cửa hàng này có rất nhiều trên đường phố Bangkok.



- Người dân Thái đi bên trái đường. Xe cộ cũng đi bên trái, rất hiếm khi bấm còi inh ỏi trên đường phố và cũng không có hiện tượng vượt đèn đỏ trái phép. Khi muốn qua đường bạn phải cẩn thận, tốc độ xe ở đây khá là nhanh đó cỡ 50km/h, mình chờ cho bớt xe rồi vẫy tay ngỏ ý muốn qua đường các xe sẽ đi chậm lại, có khi dừng hẳn nhường đường cho mình. Người Thái khá là lịch thiệp!



- Ở các khu chợ, người bán khá dễ tánh, họ có nói thách nhưng mình có thể xem đồ một lúc lâu, kỳ kèo trả giá. Nếu không ưng ý, mình có thể bỏ đi mà không bị người bán phàn nàn hay gây khó dễ.



- Vào các cửa hàng tiện lợi, mình không cần phải gửi đồ.



- Đồ ăn tại Thái Lan ngọt và cay. Họ bỏ đường trong hầu hết các món ăn.



- Trên đường có rât nhiều trạm "tourist information" để du khách hỏi đường (y)



-Ở trước các khách sạn, nhà hàng hay trên đường đi bộ thường đặt một điện thờ nhỏ. Hình như ai cũng có thể thắp hương lên đó.



XONG! Kinh nghiệm 3 ngày qua của tui đó, chúc mọi người may mắn nha, lăn xả nhiều vào, cuốc bộ nhiều vào (tối qua Khao San massage chỉ 120baht thôi), đi về có thêm kinh nghiệm gì nữa nhớ chỉ lại tui nha!