Dear các bạn,Hôm qua mình săn được vé rẻ đi manila chỉ với 5$ ,các bạn chú ý là cebu đang có khuyến Mại bay nội địa chỉ với 1 peso,nhanh tay đặt kẻo hết,các bạn cố gắng sắp xếp thời gian kh có cơ hội có vé rẻ như vậy đâu ,các bạn nên tận dụng cơ hội này,để có chuyến du lịch trong mơ đi boracay ,như hôm qua mình đặt các chặng bay nội địa chỉ với giá 1 peso ,đoàn của mình có 3 ng ,mình sinh năm 1984 cho tiện xưng hô,0904083638 Dưới đây là lịch trình ,có thể thay đổi vì cũng còn lâu mới khởi hành,lịch trình dưới đây mình có tham khảo của 1 số bạn,nhân đây cám ơn fiona,kakastar,yun yun .......Rất mong các bạn góp ý với lịch trình của mìnhNgày 1 : HN-Manila-Borcay- Xuất phát lúc 1h sáng đến Manila lúc 5h sáng (giờ địa phương sớm hơn HN 1 tiếng )- Làm thủ tục nhập cảnh, ra ngòai quán fast food ăn uống phè phỡn-15h15 bay đi Calticlan (Boracay) hãng Cebu(nếu các bạn đặt được vé 1 peso thì đi khác giờ cũng được ,như nhà 3 ng đi chuyến chênh nhau 1 tiếng)- Đi Tricycle (xe 3 bánh) ra bến thuyền khoảng 10 phút- Đi thuyền ra đảo Boracay- Đi Tricycle về nhà nghỉ - Nghỉ ngơi ăn trưa, chiều bắt đầu tắm biển- Tối nhậu nhẹt đập phá, bar, tattoo…Ngày 2 :Boracay- Tour Island hoping tour ( tour đi thuyền vòng quanh đảo ),tour này có lặn biển hoặc đi bộ dưới biển có quay phim chụp ảnh.- Lang thang ngắm nghía, shopping trên đảo….Ngày 3 :Boracay- Tour Ariel point nửa ngày :đi thuyền, nhảy vách đá, bơi lăn…..và BBQ…- Lại lang thang, tắm biển, ăn ngủ nghỉ tùy thích…Ngày 4 :tiếp tục khám phá boracay (sẽ cập nhật sau)Ngày 5:Boracay-Kalibo-Manila- Ăn sáng, thu dọn đồ đạc- Tricyclo ra bến thuyến- Xe buýt đi Kalibo khoảng 2 tiếng đồng hồ- 16h30 bay Manila hãng cebu-17h30 đến manila check in đi laoag tại đúng cổng xuống 19h05 từ manila đi laoag(nếu các bạn đặt từ bây giờ tớ thấy còn nhiều vé 1 peso lắm)- 20h10 đến laoag thì có xe của ks đến đón ăn uống nghỉ ngơi cho ngày hôm sau(ks balay de balas)Ngày 6 Khám phá laoag-ghé thăm nhà tưởng niêm cố tổng thống ferdinand marcos-Điểm đến tiếp theo là Paoay church, nơi đáng tham quan nhất Ilocos Norte...............-ngồi 2 tiếng xe buýt để tới thành phố vigan,THÀNH phố cổ như kiểu hội an nhà mình,là 1 nơi đáng để đặt chân đến-nghỉ ở ks Granpa's inn cổ kính được xây dưng theo phong cách của Tây ban nha với những chiếc giường xe ngựa Ngày 7Khám phá viganĐến chiều bắt xe buýt ngồi 2 tiếng để trở lại laoag20h40 đi máy bay về manila(chưa đến 1 tiếng là về đến nơi thay bằng ngồi 8 tiếng xe buýt )Về ks ngủNgày 8 ở manila- Ra bến xe mua vé đi Tagatay (phía nam đảo Luzon) mất khoảng 3 tiếng- Đi thăm hồ Taal và Núi lửa Talisay ( Núi trong hồ, hồ trong núi )- Xuống Tagatay bắt Triso ra hồ, xuống thuyền ra đảo- Lên đảo đi bộ hoặc cưỡi ngựa lên miệng núi lửa, tha hồ ngắm nghía- Lên đường về lại Manila- Ăntối, dạo phố, bar….Ngày 9:Manila-Subic bay-Bắt xe đi Olongpago mất khoảng 1 tiếng là đến Subic bay- Dạo chơit ắm biển, thăm căn cứ quân sự Mỹ- Đi siêu thị miễn thuế, sắm đc gì thì sắm trước- Chiều lên đường về ManilaNgày 10:Manila-HN- City tour :nhà thờ San Augustin,khu thành cổ Intruramos, công viên Rizal, pháo đài Santiago…- Trả phòng, gửi đồ hoặc vác đồ ra siêu thị gửi- Mall of Asia ( đại siêu thị ) mua hàng hiệu sành điệu hoặc siêu thị Robinson mua đồ bình dân- Ra sân bay, 22h30 đêm bay về HN- Rạng sáng 19/3 về đến nhà….chia tay đòan ai về nhà nấy.