Bạn có thể khám phá thành phố xa hoa, hiện đại này mà chẳng phải lo cho hầu bao eo hẹp.


Paris,thành phố cổ kính xinh đẹp bên dòng sông Seine ,nơi được mệnh danh là kinh đô thời trang, ánh sáng và đắt đỏ của châu Âu này rất thích hợp để khám phá bằng xe đạp.Paris cũng rất nổi tiếng với hệ thống du lịch bằng xe đạp, xe đạp điện.



Từ việc lang thang trong những con phố nhỏ vô cùng đáng yêu





đến con đường dọc theo hai bờ sông Seine để làn tóc tung bay trong gió





Paris hội tụ đủ mọi hành trình khám phá thú vị cho chuyến đi xe đạp của bạn.



Giao thông công cộng ở thành phố lớn này thực sự rất đắt đỏ.Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho ai có ý định du lịch trong thành phố trong vòng một đến vài ngày.



Và để hành trình của bạn thật sự suôn sẻ, tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm sau :



Việc này rất dễ dàng với dịch vụ xe đạp công cộng Vélib của thành phố Paris bạn ạ (Vélib, ghép từ hai chữ vélo = xe đạp và liberté = tự do). Ngoài ra, đây là cách tiết kiêm ở thành phố đắt đỏ nhất thế giới này do giá cả rẻ nhất trong các phuơng tiện đi lại : 30 phút đầu tiên hoàn toàn miễn phí và vé cả ngày là 1,70 €


Bạn có thể tìm thấy các trạm tự động xung quanh Paris Nó thường được bố trí ở các vị trí thuận tiện như gần ga tàu, bến xe, khu vực công viên, khu danh lam thắng cảnh, khu thể thao, trung tâm mua sắm…Lấy một chiếc xe từ một trạm gần nhất ,đặt trả nó lại trong một trạm khác ,Velib là một hệ thống cho thuê xe đạp vô cung đơn giản thuận lợi phục vụ bạn ngày đêm





Nếu không thuộc đường ,cứ dọc hai bờ sông Seine ,bạn sẽ dễ dàng tìm thấy những công trình kiến trúc và những danh lam thắng cảnh nổi tiếng như :



Thánh đường Đức Bà Paris (Notre Dame)





Là công trình nghệ thuật tôn giáo mang kiến trúc Gothic nổi tiếng nhất châu Âu .Nhà thờ có chiều dài 130 m, chiều ngang 48 m, có thể chứa đuợc từ 6500 đến 8000 người.





Bên góc trái phía sau cửa tây bắc là một cầu thang có 402 bậc dẫn lên tháp chuông, nơi mà văn hào Victor Hugo đã viết nên câu chuyện Chàng Gù Nhà Thờ Đức Bà. Tháp phía tây nam (bên phải) là nơi để một cái chuông lớn tên Emmanuel cân nặng 13,000kg và một cây để rung chuông nặng 500kg.


Dọc theo sông Seine,đối diện với đầu kia của Thánh đường , nằm trên Ile Saint-Louis, có một thiên đường nhỏ của các hàng kem gia truyền của Paris !!! Trong đó Berthillon Glacier có tiếng là hàng kem ngon nhất . Tất cả các hàng kem ở đây đều tuân thủ nguyên tắc thủ công gia truyền, với trái cây tươi và các huơng liệu chất lượng cao. Kem ngon nhất có lẽ là so co la , nhưng hãy nhìn vào thực đơn để bạn chu du một chút khỏi hối tiếc trước khi lựa chọn !



Từ Thánh đường Đức Bà, đi khoảng 10 phút là đến bảo tàng Lourve





Nơi đây lưu trữ bộ sưu tập khổng lồ về điêu khắc, hội họa của nhiều thế hệ nghệ sĩ tại châu Âu cũng như một số nền văn minh châu Á, Ả rập, Ai Cập, Hy Lạp…


Nơi này cũng đang lưu trữ bức tranh nụ cười bí ẩn của nàng Mona Lisa, kiệt tác đầy tranh cãi của danh họa người Ý Leonardo Da Vinci , mà luôn luôn là nơi thu hút khách nhất của Louvre nên thực tế thì chẳng thấy gì ngoài đầu người :D


Rời khỏi Louvre ,theo bờ sông Seine xuôi xuống dưới ,sẽ qua khu phố Invalides là một trong những khu phố đẹp nhất và lâu đời nhất ở Paris ,nơi có Cầu Hoàng đế Alexandre III – cây cầu đẹp nhất Paris, bảo tàng quân đội mà bên trong có ngôi mộ của Hoàng đế Napoleon





Đạp xe tiếp khoảng 10 phút sẽ thấy hiên ra Tháp Eiffel





Số người đến tháp lúc nào cũng đông, dù việc kiểm tra an ninh trước khi lên tháp luôn nghiêm ngặt, với giá vé không rẻ: 8,50 euro leo bộ lên khu vực giữa thân tháp và 14 euro lên đỉnh tháp bằng thang máy nhưng đáng làm đừng bỏ qua !


Từ trên tháp Eiffel ngắm dòng sông Seine mới thấy hết kiến trúc tuyệt vời của Paris ! Đẹp ,quyến rũ đến ngỡ ngàng !





Người dân Paris đã ví dòng sông Seine như trái tim và linh hồn của Paris, vì hầu hết những công trình kiến trúc đẹp của thủ đô ánh sáng đều tập trung hai bên bờ sông Seine







Theo thống kê trên bản đồ, Paris có khoảng 40 cây câu bắc qua sông Seine ,cứ khoảng 500 m lại có một cây cầu. Những cây cầu từ lâu đời nhất đến mới nhất cách nhau gần 400 năm (1607-2006).






Khi những guồng quay đã mỏi,bạn hãy dừng chân ngồi nghỉ bên bãi biển nhân tạo này ,nó hoàn toàn miễn phí !





Hoặc nằm thư giãn trên các bãi cỏ ở vườn hoa có rất nhiều ở Paris


Đói bụng thì tạt vào một quán cafe hoặc quán ăn "ngồi vỉa hè" có mặt khắp nơi và và hãy thưởng thức cách ăn của dân Pháp : vừa ăn uống thong thả chậm rãi ,vừa ngắm người đi đường ! Bạn sẽ cảm thấy bình yên và yêu đời hơn , là một trải nghiệm có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên !


Và không phải du lịch Paris lúc nào cũng là đắt đỏ, nếu như cuộc hành trình của bạn được chuẩn bị kĩ lưỡng và nhanh nhạy với những kinh nghiệm tiết kiệm mới mẻ và thú vị này.