THÁI LAN, NGÀY TRỞ LẠI ...



Thiên đường du lịch Thái Lan đã trở lại, chứ không như nhiều người vẫn nghĩ và lo ngại về sự bất ổn chính trị của quốc gia này. Có thể trước khi đặt chân đến đây, tôi cũng như các bạn, nhưng nếu đã quyết định sẵn sàng cho một chuyến du lịch Thái Lan ngay trong mùa hè này thì chắc chắn bạn sẽ thấy một Thái Lan không chỉ mới lạ mà còn cuốn hút hơn rất nhiều. Đặc biệt với những ai đến đất nước này hơn 1 lần.




Sau 1 giờ cất cánh từ thành phố Hồ Chí Minh và khoảng 23h tôi có mặt tại Bang Kok. Quả thật, không thể tin được với khung giờ này, mà thành phố trong mắt tôi lúc này lại nhộn nhịp đến thế... dòng xe qua lại, những quán cafe rực màu và cả những chiếc xe túc túc vẫn còn đưa khách tham quan một vòng và khám phá những điều đặc biệt của thành phố không ngủ.




Sau một đêm Bangkok, chúng tôi bắt đầu khám phá Thái Lan với một ngày mới năng động. Điểm dừng chân đón chúng tôi chính là Vườn Bướm - nó như một bức tranh sinh động với hàng ngàn loài bướm lung linh nhiều màu sắc giữa thiên nhiên. Đến với trại hổ Siracha tiger zoo gần đó, trái ngược với sự lung linh thì ở đây lại cuốn hút chúng tôi bởi thế giới động vật hoang dã giữa lòng thủ đô và thưởng thức những màn xiếc đầy mạo hiểm không kém phần thú vị.




Chuyển bánh theo lịch trình, chúng tôi ngồi trên xe và được nghe anh hướng dẫn tiết lộ về điểm đến tiếp theo.. mãi lắng nghe và mường tượng về nó để rồi khi bất chợt nhìn về phía trước...tất cả ngoài sức tưởng tượng của tôi, đó là những tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ và đầy quyến rũ bên bờ biển xanh mát...Quả thật, không chỉ chiếm trái tim chúng tôi với dáng vẻ bên ngoài mà lâu đài tỷ phú Sukhawadee còn mê hoặc với nội thất sang trọng và lối kiến trúc độc đáo mang ý nghĩa của sự thuần thiết, hạnh phúc, thịnh vượng của con dân Thái.



Với ngày thứ 3, chúng tôi chính thức đến với thiên đường du lịch Thái Lan - Pattaya, thành phố biển mang lại nhiều hào hứng. Không thể chờ thêm được nữa, cách mà chúng tôi cảm nhận ngay, chính là thả mình trong làn nước xanh mát, tận hưởng khí trời và thỏa thích tham gia những trò chơi ngoài biển. Và đặc biệt những món ăn hải sản ngon tuyệt chỉ riêng thành phố này sẽ khiến bạn không thể chối từ...



Không chỉ dừng lại tại đó, Pattaya đưa chúng tôi tham quan ngôi chùa Krom Luang Chumporn linh thiêng - một trong những ngôi chùa nổi tiếng với phong cảnh thơ mộng, ngắm nhìn vẻ đẹp lộng lẫy của thành phố biển xinh đẹp. Đặc biệt, với lâu đài gỗ kỳ bí vững chắc theo thời gian mà không cần dùng đến bất cứ kỳ cái đinh nào hay với xưởng chế tác đá quý lớn nhất Đông Nam Á, thỏa sức chiêm ngưỡng những bộ trang sức tuyệt mỹ từ vàng bạc đá quý. Và có lẽ, bạn đã từng biết đến Thái - đất nước nổi tiếng với những khu phố đèn đỏ và những màn trình diễn lạ mắt của sexy show. Thì đây, chính là lúc bạn thưởng thức và cảm nhận...



webtretho


Vậy là chúng tôi đã có 3 ngày trọn vẹn trên đất Thái. Và 2 ngày còn lại sẽ đưa chúng tôi đến đâu? Và đây là những điểm đến trong lịch trình tiếp theo: Bắt đầu thích thú với những chú voi, ngồi lên lưng nó với cảm nhận hồi hộp và đầy thích thú ở Làng Voi. Và còn những điểm đến hấp dẫn với Nông Trại nuôi Cừu Pattaya, Trại rắn trường đại học Chualalongkong và chúng tôi còn bị cuốn hút bởi những câu chuyện truyền thuyết kỳ bí, lối kiến trúc tuyệt đẹp tại Chùa thuyền Wat Yanawa Boat Temple, chùa 4 mặt.




Ngoài ra, còn một điều không thể thiếu trong hành trình của chúng tôi, đó là cơ hội mua sắm hấp dẫn ở Thái Lan với vô số mặt hàng đẹp và chất lượng. Và nhiều người còn nghĩ đến Thái mục đích chính là mua sắm...đúng vậy, nếu bạn yêu shopping thì đây chính là thiên đường dành riêng cho bạn, bạn có thể ghé đến những shop thời trang, đồ gia dụng, tranh, đồ gỗ, túi xách, giày, nữ trang...và những món hàng thú vị với giá cực rẻ...



Thật tuyệt phải không ? tôi đã có một chuyến du lịch thú vị trên đất Thái năng động sau khủng hoảng về chính trị. Đó chính là điều khiến tôi không khỏi tò mò để rồi khi chuyến đi kết thúc tôi thực thán phục họ...và cảm nhận được tại sao nơi này luôn được gắn với cái tên " Thiên đường du lịch".