Mời mọi người sang tầng mới thảo luận tiếp nhen :Rose: :Rose: :Rose:


Tham khảo tầng 4 ở link sau: http://www.webtretho.com/forum/f208/du-lich-singapore-tang-4-a-546676/


Mình cũng mạn phép up một số thông tin về Sing mà mình đã "lượm lặt" được trên wtt (mình múôn up trang đầu để mọi người dễ tìm hơn)


ẨM THỰC:


Mua nước ở chợ hoặc các cửa hàng tạp hóa nhỏ gần các chung cư giá nước 0.6-0.8$ / chai ướp lạnh


Sing thì có 10 món ăn tiêu biểu (Chilli crab, Hainanese Chicken rice, Satay, Laksa, bak kut the, Roti prata and the tarik, Rojak, Fish head curry, Char kway teow, Fried Carrot Cake), tuy nhiên trên thực tế thì có 1 số món trong đó là hợp với người việt và có 1 số món nằm ngoài danh sách trên, cả nhà tham khảo:


1. Crab (Chili Crab và Black Pepper Crab)


Món này thì nổi tiếng rồi, ăn ngon thật, sư khác biệt nằm ở nước sốt và cách chế biến. Thích nhất là No Signboard Sea Food Restaurant. Nó có bán nhiều loại cua . Nhìn vào thực đơn sẽ choáng ngay vì giá 1kg ~ $100 ko ah. Nhưng ko sao! bạn chọn loại cua theo mùa giá khoảng 42S$/kg, 2-3 người ăn 1 con cỡ 1kg hoặc dưới là vừa, vì nó sẽ mang ra 1 tô cua + nước sốt rất hoành tráng, gọi thêm 1 đĩa rau (muống hoặc cải), bánh bao hay bánh mì chấm, ăn no lắm ạ. Gọi 1 bình trà nữa để uống (6-10S$), hết thì kêu nó châm. Chỉ vậy thôi, đừng gọi gì nữa mà phí tiền ạ, vì quan trọng là mình ... ăn cua mà!


Nó có nhiều địa chỉ: Lor 24 Geylang, Tầng 3 Vivo City, tầng trệt Esplanade...


Quán Chilicrab ở Geylang là: No Signboard Seafood, số 414 Geylang Road, Lorong 24. Đi taxi hoặc đi tàu (nếu đi MRT thì đến bến Aljunied thì xuống, đi 1 block là đến).


Mình toàn ăn chili crab ở ngay China Town, ăn ngon, giá khoảng hơn 35S$/kg. 2 người ăn 1kg Crab +cơm trắng + bia Tiger, nước ngọt, rau xào... hết khoảng 50 - 60 S$. Địa điểm ăn thuận tiện cho việc dạo phố, đi chơi chùa răng Phật + mua sắm ,Bạn đi MRT đến China Town station, xem bản đồ ga tìm cửa lên khu phố cổ (cửa E). Lên mặt đất đi thẳng khoảng gần 100m đến chỗ ngã ba thì quán nằm ngay bên phải, rất đông Tây balô ăn ở đấy nên dễ nhận thôi


Chỗ thứ 2 mình thấy ngon là ở Newton Food Center. Ở đó thì rẻ hơn 1 chút khoang $32/kg. Nó ở ngay MRT Newton


2. Hainanese chicken rice (cơm gà Hải nam)


- 191 East Coast Rd, Five Star Hainanese chicken


- 425 River Valley Rd


- #02-25 HongLim Market&Food Centre (Block 531A, Upper Cross street)


3. Frog Porridge (Cháo ếch)


- Lor 11 Geylang: Chỗ này thì quá nổi tiếng, ai cũng đi ăn chỗ này, khen nức nở, vừa ăn, vừa ngắm mấy chị em đi qua, đi lại. Ồn ào & nhộn nhịp. Trời mà nóng nóng, gọi thố cháo ếch cay cay, vừa ăn, vừa quệt mồ hôi, ngon & vui.


Tuy nhiên, ai ko ăn đc cay thì nhớ bảo ít cay hay ko cay nhé, nếu ko thì... vừa ăn, vừa hít hà.. mất sức lắm ạ.


- Lavender Food Square: mát mẻ, thoáng đãng, yên tĩnh... Giá 1 con ếch là 8S$ nhưng ăn 3 con chỉ 17S$. Gọi 1 thố 3 con + 1 thố cháo (3S$) nữa là chẵn 20S$. 4 người ăn lòi kèn.



4. Hotpot


Tan Quee Lan, Liang Seah st là hai con phố chuyên các món lẩu


Bên cạnh Bugis Junction


Lẩu hải sản : Đến MRT Bugis, lên Bugis Junction. Exit ở đường North Bridge, băng qua đường. Tìm đường Tan Quee Lan St, đi bộ hết đường Tan Quee Lan St, ngay tại điểm tiếp giáp với đường Beach Road, nhìn về phía tay phải có 1 quán lẩu rất đông người ăn (bán cả ở ngoài đường), (bỏ quán ngay góc), quán thứ 2, có bác mập chủ quán, trước bụng đeo 1 cái túi thu tiền. giá 18S$ / 1 người lớn. Giá tăng lên nhưng kèm theo là chất lượng cũng tăng lên: quán rất hoành tráng, đồ ăn nhiều hơn, có cả ghẹ càng xanh to đùng, cua & tôm thì to & tươi lắm & miễn phí cả nước uống... (lần nào qua em cũng ghé ăn. Haizz...) Các anh chị nào không biết nêm nếm nồi lẩu thì thua. Vì tất cả mình tự phục vụ. Nước lẩu chưa có gia vị , tự cho vào, rau nhiều, hải sản cũng khá nhưng toàn đồ đông lạnh. Ăn ba người khoảng 64SGD tương đương 896.000đ.


5. Hoa quả


Món Sầu riêng (durian) cũng là món nổi tiếng bên Sing, có nhiều điểm bán (Bugis, GeyLang, Carefour……)



6. Bánh bao hột vịt muối / bánh bao dâu phô mai: cái này bán ở ngoài mặt tiền Bugis Village - nó là 1 cái quầy màu vàng ghi là Yolk Custard Bun, kế bên quầy bán nước. (màu vàng là nhân hột vịt muối, màu hồng là nhân dâu-phomai, màu tím là nhân nho - 2 loại trước thì ngon còn nhân nho thì mình thấy ko ngon lắm)


7. Bobo Cha Cha: Là 1 dạng chè & đá bào, hay có ở những Food Court. Buổi trưa nóng mà vào ăn 1 chén thì mát cả ruột. 1 chén nhiều lắm nên 2 người ăn 1 chén là vừa.


Món này em ăn thấy ngon nhất là ở 2 điểm: Food Court ở Chinatown Complete & Food Court ở Tang Plaza


8. Laska: là 1 đặc sản của Sing. Đó là món bún, nước lèo nấu bằng nước dừa kiểu cari (chống chỉ định cho ai ghét nước dừa)., Giá chỉ 3-3.5S$/ tô.


Món này em ăn thấy ngon nhất ở 1 quầy cafe ngay tầng trệt của Esplanade. & 1 chỗ nữa là ngay dọc đường khu Bugis Street, có 1 bà ngồi bán, bán trong những cái tô bằng nhựa mỏng, bả chỉ bán thôi, ai mua xong thì mang cái tô đi tìm chỗ ngồi ăn. :P


9. Ngòai ra còn 1 số món mọi người có thể thử (nếu tiện đường): kem ở Mc' Donal, cơm Hàn (cơm cá nướng) ở Korea Restaurant ở City Mall (đối diện MRT Farrer Park, exit H), ngon lắm mà chỉ 4-5S$, cơm gà Hải Nam ở Food Republic ở Suntec City...


Mình có up cả hình về các món ăn ở trang này nữa: http://www.webtretho.com/forum/f208/du-lich-singapore-tang-4-a-546676/index122.html


Cư trú:


- ksạn Beach hotel gần Bugis MRT Station, ở được và tiện đi lại, ăn uống. Mình biết đến khách sạn này cũng nhờ bạn poemxinhdep giới thiệu ở đây. Đợt mình đi, nếu book ở nhà thì 100 SGD/standard room/night, còn mình sang Sing book ở sân bay có 80 SGD à. Beach Hotel bị mỗi tội là hơi chật và phòng ốc ko đc sang lắm, nhưng bù lại rẻ và tiện. Ngay dưới chân cái khách sạn Beach Hotel ấy là phố lẩu của Sing, hihi. Lần nào tớ đi Sing cũng phải đánh chén 1 bữa ở phố ấy. Ngoài ra cách vài chục mét có một hàng chè của Sing khá ngon, đông lắm. Ăn lẩu xong thì chén chè xoài tráng miệng thì "vào" vô cùng


- Value Thompson , phòng bé như cục kẹo nhưng tiện nghi lắm lắm. Nhân viên nice và chuyên nghiệp vô cùng. Cách MRT Novena 2 trạm xe bus. Xung quanh có 3 trạm bus, tiện đi đứng. Đồ ăn bán khu xung quanh KS thì đầy, chỉ có buổi tối thì ít đi 1 tí


- Khách sạn giá phải chăng, ở ngay trung tâm, tiện đi lại thì cứ book chuỗi khách sạn 81 ở Bugis. KS 81 Star ở Lorong 18 Geylang, đi 10p đến bến MRT Aljunied, rất tiện để ăn Chili Crab (cách 10p đi bộ), cháo ếch thì ở Lorong 3 hơi xa tí, nhưng Lorong 19 cũng có cháo ếch nổi tiếng , nên khá gần. Nếu bạn nào lần đầu đến SIN có nhu cầu ăn món này thì mình nghĩ ở đó khá tiện. Mình book phòng trên Agoda giá là 40USD/đêm tương đương khoảng 53SGD. Phòng đủ rộng, đầy đủ nước nóng để uống trà, ăn mì tôm, toilet cũng đủ rộng để tắm thoải mái và có khăn tắm, bàn chải cho mình. Mỗi tội là mình thấy có vài con gián con chạy qua chạy lại, hihi mặc dù nhìn chung KS khá sạch


- Phòng nhà em VA tương đối nhỏ, khu nhà hơi cũ và xô bồ, thang máy không tiện lắm vì nó chỉ lên đến tầng 5,10,15,20,25,30, các bác ở tầng khác chịu khó cuốc bộ từ tầng gần nhất có lift). Tuy nhiên, MRT Chinatown & BUS station, Taxi stand lại ngay ở dưới tầng 1 rất tiện lợi. Ngoài ra ăn uống và chợ búa đều tiện cả, cũng ngay dứoi đất luôn. Vì vậy giá nhà em ấy phải rất phải chăng.


- SEA Hotel (địa chỉ webíte: www.seahotel.com.sg). Phòng hơi cũ một chút nhưng sạch sẽ, rất gần Bugis MRT, Bugis Juntions; buổi tối ra khỏi cửa KS là đông vui rồi, vì nằm trong chợ đêm Bugis market mà. Giá cả cũng tương đối, 90SGDnett/nite/2pax (có thể kèm 1 trẻ em