Đã quá 100p cho tầng 1, Jennifer xin được lên tầng 2 bằng bài viết của mình, tất cả những gì mình thu lượm được sau chuyến đi bụi vừa rồi: 2 ngày ở Penang (PEN) - một hòn đảo xinh đẹp của Mã Lai, và 1 ngày ở KLCC. Lần đầu tiên sang ML và đi 1 mình, không book trước gì hết, nhưng tớ không gặp trắc trở nào, mọi thứ đều tuyệt vời.


1. Các từ viết tắt:


KLIA: Kuala Lumper International Airport - Sân bay Quốc tế Kuala Lumper.


LCCT: Low Cost Carrier Terminal - Nhà ga đưa - đón khách bằng bus của Air Asia, Tiger Airways và Cebu Pacific Airlines hợp tác. LCCT nằm tại cuối đường của KLIA. Đôi khi nói tới LCCT cũng đồng nghĩa với việc là tới KLIA.


KLCC: Kuala Lumper City Center - Trung tâm thành phố KL, khu vực Tháp đôi Petronas Twin Tower và Malaysia Tower.


Rapid KL LRT: Dạng tàu hỏa giá rẻ, tốc độ cao


KL Monorail: Tàu cao tốc 1 ray trên cao.


2. Thâm nhập Mã lai bằng đường không:


Có rất nhiều hãng hàng không khai thác đường bay tới KLIA, tuy nhiên, vẫn đề nghị các bạn nên book Air Asia bởi đó là hãng hàng không giá rẻ, tiếp viên đẹp, cực kỳ thuận tiện trong việc mua vé và check-in, cùng các dịch vụ đi kèm.


Các bạn có thể mua vé trực tiếp tại 254 Đề Thám, Q1, HCM hoặc book qua mạng tại airasia.com. Càng book sớm vé càng rẻ. Có thể trả bằng Visa, MasterCard Debit or Credit. Có thể chỉ cần bằng 1 cái mobile và có internet, bạn đã mua được vé và self-checkin.


3. Đồ đạc mang theo:


Đầu tiên phải là cái Travel Universal Adaptor. Ở ML, toàn bộ ổ cắm điện đều có 3 lỗ cắm vuông. Hình của TUA đây:


Bình thường, các chân này sẽ được ẩn vào trong. Đây là hình khi mở hết các chân ra:


Nếu bạn mua tại ML, sẽ gần 20R, mua trên máy bay của AA, gần 40R. Thế nên, hãy chuẩn bị từ VN. Xem hình để mua cho đúng.


Tiền: Nên quẳng nhiều vào Visa hay MasterCard, và chi tiêu mọi thứ bằng thẻ, trừ phi ở đó ko quẹt thẻ, thì phải xài Ringit (RM, MYD). Bởi tỉ giá thị trường tự do đổi từ VND sang RM rất cao, và không thể đổi VND sang RM ở Mã Lai được. Tỷ giá giữa USD và VND cũng vậy, và đổi USD sang RM lại khá thấp ở Mã Lai.


Bàn chải & kem đánh răng: Thứ này thường ít được cung cấp tại các hotel. Nếu có thì cũng vẫn cứ nên mang đi, vì bàn chải ở các hotel đa số cứng.


Hạ cánh:


Bạn sẽ phải đi bộ khá xa trước khi vào trong nhà ga, gặp Hải quan cửa khẩu. Cầm sẵn tờ khai được tiếp viên AA phát free, điền vào, kẹp chung với PP (Passport). Gần như Hải quan sẽ ko đòi hỏi bạn trưng ra 500USD như quy định khi vào ML.


Nếu gửi hành lý, bạn sẽ lấy hành lý và ra khỏi nhà ga mà không ai check xem bạn có lấy đúng hành lý của mình hay không. Thế nên cần nhớ hành lý nào của mình, tránh thất lạc.


4. Hotel KLIA: Tuner Hotel, ngay lối ra-vào của KLIA. Để tiết kiệm thì ko nên ở Hotel, bạn có thể chọn 1 góc nào đó của KLIA để ngủ, mọi thứ đều rất an toàn, không mất an ninh như đồn đại.


5. Vào KLCC và các khu vui chơi khác:


Đi taxi from KLIA tới KLCC, có 2 loại HP (giá rẻ) và LIMO (giá mắc), gần như không có đồng hồ đếm cây số và tiền, phải thỏa thuận trước.


Nếu đi AA và mua vé LCCT, mua tại KLIA sẽ là R8/vé/người/1 chiều (R14/vé 2 chiều/người) từ KLIA (LCCT) tới KL Sentral (Nhà ga trung tâm KL) nơi gặp gỡ của toàn bộ các hệ thống giao thông công cộng của ML: bus, train ngầm, tàu 1 ray trên cao, taxi.


Bạn mua vé này sẽ có thời hạn trong 1month và có thể lên bất cứ xe nào màu vàng và đỏ của LCCT, ko quy định thời gian. Cứ 15p lại có 1 chuyến, đi từ KLIA tới KL Sentral mất khoảng 1h, rất ít khi tắc đường. KHoảng cách là hơn 60km.


Tham khảo ở: aerobus.my


5.1 Taxi:


Từ KL Sentral, bạn có thể đi taxi tới Twin Tower hay ML Tower, KLCC, giá khoảng từ 15 đến 30R, tùy đàm phán :D. Taxi này là taxi HP (Mang bảng số có 2 chữ HP và 3, 4 số đằng sau).


5.2:


Bạn cũng có thể đi Rapid KL LRT từ KL Sentral tới KLCC (ga tên KLCC luôn), mất chỉ khoảng vài R và hơn chục phút.


Gần như mọi thứ đều tự động, ở các nhà ga của Rapid KL, rất dễ mua và đi.


Các ga của Rapid KL:


Máy mua vé tự động: Bấm ga đến, nhét tiền, nhận vé, trả lại tiền thừa: Chấp nhận cả tiền giấy và xu


Cầm vé, nhét vào khe kiểm soát theo chiều mũi tên, chỗ có 1 lỗ đục trên vé. Vé không ghi ga đi, ga đến, thời gian... Nhớ chú ý ga xuống, kẻo khi nhét vé để được mở cửa cho ra khỏi ga, nó ko mở, hị hị


Trước khi tới mỗi ga, sẽ có giọng đọc ga sắp tới, tiếng Malai rất dễ đọc: nhìn thấy sao thì phát âm như vậy, hị. Thời gian mở/đóng cửa của tàu rất nhanh, cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc lên-xuống.


Tạm post cái đã.