Mình mới đi về được hơn một tuần, nên hôm nay rỗi 1 chút làm 1 bài chia sẻ với các bạn luôn :3. Đây là lần thứ 2 mình tới Taiwan, lần trước học ở đấy 2 năm, lần này quay lại du lịch nên cảm xúc cũng có chút ít xúc động:Embarrassment:



Lần này mình đi gần hết Taiwan chỉ trong vòng 10 ngày, chủ yếu là ngồi trên xe rong ruổi, rất thú vị và rất chi là trẻ trung :3, thấy mình như trẻ ra 8 tuổi đó.



Lịch trình của mình như sau: Bay tới Taoyuen (Đào Viên), ngủ lại sân bay 1 đêm ( mình sẽ review luôn việc ngủ lại sân bay để các bạn nếu có lỡ bay chuyến trễ như mình vẫn tự tin ngủ lại sân bay nhé), sáng hôm sau đi xe bus ra Taipei (Đài Bắc). Chơi ở Taipei 3 ngày, rồi đi bus xuống tp Kaohsiung (Cao Hùng) ở miền Nam. Chơi lại đây 3 ngày nữa. Rồi leo lên xe con ( bạn mình chở) đi rong ruổi khắp Taiwan trong 3 ngày. Đây là hình minh họa :3





Trong hành trình, tụi mình có đi lên núi Hehuanshan độ cao hơn 3,400 m, trên đường đi hai bên có nhiều cây phong lá đã đổi sang màu đỏ sẫm, thỉnh thoảng có đợt mây trắng ùa vào cửa xe, hơi bị bồng lai tiên cảnh luôn. Lên đỉnh núi thì lạnh lắm, -2 đến -4 độ C, có tuyết và lớp băng mỏng. Rất đáng để tham quan.



Ngoài ra, tụi mình có nghỉ chân ở một khu suối nước khoáng, đường đi hơi khó khăn một chút nhưng cảnh rất dễ thương, mình sẽ hướng dẫn chi tiết ở dưới.



phần đầu tiên mình sẽ chia sẻ các bạn xin visa theo đúng như những gì mình đã phải nộp cho Văn phòng văn hóa Đài Bắc ( tòa nhà Parson Flemington Lê Đại Hành, q11)



Giấy tờ gồm: (Tất cả đều nộp bản photo và đưa bản chính để đối chiếu)


- Hợp đồng lao động việc làm có dấu của cơ quan


- Bảo hiểm xã hội


- Bảo hiểm lao động


- Sổ tiết kiệm ngân hàng >5000 USD


- Giấy xin phép nghỉ việc để du lịch có chữ ký của giám đốc và dấu của công ty


- Vé máy bay khứ hồi( mình mua vé rẻ của VN airlines 5,8tr đồng, bạn mình mua đc vé vietjet chỉ 2tr8 )


- Giấy book khách sạn trong suốt thời gian ở đó ( Bạn chỉ cần book 1 ks tương đối tốt một chút qua agoda hoặc booking.com, sau khi có visa thì cancel booking cũng đc để thuê 1 ks khác rẻ hơn để ở thật, chỉ tốn $15 phí canncel, nhưng phải cancel trước ít nhất 2 tuần nhé)


- Passport còn hạn ít nhất 6 tháng


- 2 tấm ảnh 4x6


- phiếu điền thông tin xin visa (điền online, sau đó in ra đem theo khi nộp hồ sơ), bạn điền ở trang web này http://tecohcm.org.vn/vn/affairvn.php?cid=7



Thủ tục xin visa:


-Trước tiên, đến Văn phòng KTVH Đài Bắc xếp hàng lấy số trước. Bạn nhớ đem theo đủ hồ sơ để lấy số, sau khi có số hẹn, người ta sẽ đóng dấu thứ tự vào hồ sơ của bạn, thường là bạn phải quay về nhà để hôm sau mới chính thức lên nộp hồ sơ.


- Ngày hôm sau, đem hồ sơ đã đóng dấu cùng số hẹn lên xếp hàng lần nữa. Sau khi được vào trong sảnh chờ, bạn đợi đến số thứ tự rồi đem hồ sơ lên nộp. Nếu hồ sơ được duyệt, bạn sẽ được hướng dẫn đóng phí là 50 USD, lấy giấy hẹn và chờ từ 5-7 ngày để lên lấy visa. Rất đơn giản. Ban đầu mình tính nhờ cò làm giúp nhưng họ báo giá là 120 USD, lại còn bắt mình chuẩn bị hết giấy tờ, thấy quá vô lý mình quyết định tự làm thì thấy rất dễ dàng và nhanh chóng. Kinh nghiệm là không cần nhờ cò dịch vụ làm gì.




( Mình đi ăn cơm đã, sẽ tiếp tục update tiếp ngay khi có thời gian :3 )