Nắng hè và nước.


Chân con bị vướng rồi.


Ướt hết rồi.


Ưỡn cái nào


Thoải mái rồi.


Con chào đời sớm hơn dự định, nhưng con lớn lên khỏe mạnh và phát triển như bao đứa trẻ bình thường khác. Đặc biệt con có làn da rất sáng và mịn, mẹ không có bí quyết nào chỉ biết con rất thích uống nước và thích tắm. Nước nhà ngoại hoàn toàn là nước mưa và đủ có suốt năm, nên lúc nào con cũng có nước ngọt và mát để vẫy vùng thỏa thích. Bây giờ con còn bé, chiếc thau là bể nước nhỏ của con; sau này lớn lên con có thể vẫy vùng ở biển lớn. Nhưng dù có thế nào con vẫn là chàng trai bé bỏng, đáng yêu và thích nghịch nước của mẹ.