Ngày nảy, ngày nay có 1 thí sinh rất nhỏ tuổi dự thi “ Hạnh Phúc Li Ti”. Thí sinh ấy tên là Tom, sinh ngày 23/03/2011.


Vào một ngày đẹp trời, đúng giờ “ hoàng đạo”, Tom lại chuẩn bị “ Mỗi ngày, Tom chọn 1 niềm vui”….. Các cô, các bác biết đó là niềm vui gì ko ạ? Đó là được tắm đấy ạ.


Mẹ ơi, sao lâu thế ạ, con muốn tắm lắm rồi nè.


Ui, mẹ ơi, có con vịt ở dưới bồn tắm hay sao ý, Tom bắt nhé?


Nãy giờ bơi mệt quá, Tom nghỉ ngơi chút nào, giá mà có ly nước giải khát Mẹ nhỉ?


Vừa đói vừa khát, Tom ăn tạm cái này vậy.


"Mỗi ngày, con chọn một niềm vui _ Thí sinh nhỏ tuổi nhất."