Lần đầu tiên được Ba Mẹ dẫn đi bơi, Bin sợ lắm!


Sau một hồi đã làm quen với nước, bây giờ con đã thích tắm rồi


Nhìn gương mặt thích thú của con mới đáng yêu làm sao


Đã ngâm mình lâu dưới nước rồi nhưng con vẫn không chịu lên bờ, đến lúc về con vẫn còn thích thú lắm


Lúc nhỏ con được ba mẹ cho đi biển một lần, nhưng hồi ấy con nhỏ lắm, nhìn biển rộng bao la con hoảng sợ cảm thấy quá bé nhỏ so với biển mênh mông, nên thôi mẹ không cho con đi bơi nữa.


Rồi thời gian trôi qua, hôm ấy tiết trời oi bức, đễ giải tỏa cái oi nồng ngột ngạt nơi đô thị, ba mẹ dẫn chị em con đi bơi, nhìn dòng nước xanh mát con muốn lao mình xuống để gạt bỏ những nực nội mà con đang mang trong người, nhưng chao ôi vừa định đặt chân xuống hồ con vội rụt chân lại ngay vì hoảng sợ, chị hai đã tập cho con làm quen với nước một cách chầm chậm, chỉ vài phút được đắm mình trong làn nước mát trong, sự sảng khoái đã đem đến cho con niềm vui cảm xúc tuôn trào, nghịch ngợm cùng những giọt nước bắn tung toé làm cho con luôn nắc nẻ vui cười, mãi miết vui đến khi về con vẫn còn luyến tiếc.


Đôi lúc chúng ta cũng cần lắm những phút giây thư giản như thế này, mà vì cuộc sống mình cứ mãi cho dòng thời gian cứ chạy qua mau. Mẹ hứa sẽ cho con đi bơi thường xuyên hơn thế nữa.