Lần đầu mẹ là "Mẹ", mẹ lóng ngóng vụng về tắm cho con, sợ tay mẹ lóng ngóng làm trầy xước da con, sợ mẹ vụng về làm con đau, vậy mà thấm thoát giờ con đã biết đi, biết bi bo, biết chơi đùa khi tắm mát, đó là hạnh phúc của mẹ con ạh - hạnh phúc li ti"


Con có biết con là niềm vui niềm hạnh phúc và tự hào lớn nhất của ba mẹ. Mỗi lần nhìn con cười, mỗi lần được chơi cùng con, với mẹ sẽ chẳng còn thứ gì trên đời này có thể làm mẹ hạnh phúc đến thế - Hạnh phúc li ti


Từ khi được làm "mẹ", mẹ đã đảm đang hơn nhiều con ạh, mẹ biết nấu cháo đầy đủ dinh dưỡng cho con, biết lựa chọn loại vật dụng nào tốt nhất cho con. Mẹ lên mạng tìm kiếm thông tin để nuôi dưỡng con được đầy đủ, để con luôn khỏe mạnh và hồn nhiên. Mỗi lần lang thang siêu thị chọn đồ cho con, cũng là 1 niềm vui và niềm hạnh phúc của mẹ con ạh - Hạnh Phúc li ti


Mẹ nhớ có lần, lúc đó con được 4 tháng, trời nóng lắm, mà da con lại dễ bị dị ứng (giống ba con đấy), cả người con nổi đầy sẩy rôm từng mảng từng mảng, mẹ nhìn con xót xa, mẹ lại thức đêm lang thang các trang chỉ cách chăm trẻ, mẹ hỏi kinh nghiệm các mẹ khác, lúc ấy mẹ mới biết: với con việc dùng loại sữa tắm nào, dùng loại kem trị hăm trị rôm sảy nào, tắm nước lá gì, kể cả đồ của con phải được giặt và phơi ra sao...cũng rất quan trọng vì làn da con mỏng manh lắm. Sau đó, da con lại mịn màng trở lại, con lại cười khanh khách cả ngày, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc con ạh - hạnh phúc li ti.


Ba biết con tinh nghịch và rất thích tắm chậu, ba mua cho con thật nhiều đồ chơi để mỗi lần tắm là 1 lần con được thoải mái chơi đùa, mát mẻ trong làn nước trong, thỏa sức ngụp lặn trong thế giới hồn nhiên của con, để sau này khi lớn lên, khi con có thật nhiềm niềm vui và sở thích khác, thì những khoảnh khắc này, những khoảnh khắc ba ghi dấu lại đây cũng vẫn là 1 niềm vui, niềm hạnh phúc nho nhỏ của tuổi thơ con - Hạnh phúc li ti


Có 1 người bạn rủ mẹ tham gia cuộc thi "Hạnh Phúc Li Ti" của Webtretho, mẹ thấy thật hay và cũng tham gia, nhưng với mẹ, đó không phải cuộc thi con ạh, đó là cách mẹ khoe tình yêu của mình với con cho các bà mẹ khác, khoe đứa con bé bỏng của mẹ đã lớn thế nào, kháu khỉnh thế nào. Mẹ ước gì, nếu sau này con lớn lên, con biết đọc, biết hiểu, vô tình lúc nào đó con tìm được bài viết này, con sẽ cảm nhận tình yêu sâu sắc ba mẹ dành cho con thế nào. Mẹ nghĩ, lúc đó hạnh phúc này sẽ không "li ti" nữa, nó là "Hạnh Phúc Lớn" của cuộc đời ba mẹ, con trai yêu ạh.