Được vài tháng tuổi, mỗi khi tắm thì mặt con tươi rói thế này...


Gương mặt thư thái, tận hưởng sự chăm sóc của mẹ, sự thoải mái với làn nước ấm...


Lớn lên, con biết tự tắm và kỳ cọ cho mình, con cười khi mẹ bảo tắm cho..."trym"!


Chàng trai đã biết dùng khăn để cọ rửa và biết lấy ca xối nước rồi đấy!


Cuối cùng con cũng thích tắm…


Từ một em bé sinh thiếu tháng, yếu đuối mỏng manh và khóc nhè khi cô y tá tắm, cho đến lúc con cười, cơ mặt thư giãn khi mẹ tắm là cả một quá trình dài.


Hồi đó, mẹ ngạc nhiên sao mà con sợ nước thế, cô y tá làm cách nào cũng khóc ngằn ngặt. Có lẽ khi nó con nhỏ bé quá, ai đó nhấc bổng lên và “làm gì đó” cho mình cho sợ quá nên khóc chăng?


Khi vài tháng tuổi, con bắt đầu thích tắm. Mỗi khi tắm là gương mặt vui vẻ, hài lòng. Mẹ vừa tắm cho con, vừa trò chuyện dù không biết con có hiểu những gì mẹ nói.


Bây giờ còn gần 2 tuổi, mỗi khi mẹ chuẩn bị pha nước ấm là con bi bô “chắm chắm” và tự động cỡi quần áo, lấy cái khăn mềm chạy lẽo đẽo theo sau.


Con đã biết chà xà bông quanh …bụng, rửa tay và xối nước. Chuyện cũng bình thường thôi, mà sao với mẹ, đó như một kỳ tích….