Vừa thấy mẹ giơ máy ảnh lên , ui chao , con gái đã nhe cả răng và lợi ra rồi ... ghét con quá


Con khoe tay đẹp nè ..


Con cười đẹp rồi , mẹ chụp con nữa nhe


Con lí lắc lắm , biết mẹ chụp ảnh , nên cứ quay qua rồi lại quay qua


Và khi tắm con rất thích để ngón tay di lên di xuống, cóc cóc vào thành thau , tạo ra những âm thanh vui nhộn.


Ngày con tròn 9 tháng 2 tuần tuổi , con ngồi cũng khá cứng cáp rồi, sau khi mẹ tắm gội xong , cho con nghịch nước một chút, nhìn con đùa vui thật đáng yêu , mẹ đã vội ghi lại vài bức ảnh kỷ niệm cho con.


Hôm nay , mẹ ngồi lục lại để gởi đến cuộc thi, mỗi khi nhìn lại những bức ảnh ấy mẹ thấy thật hạnh phúc , mỗi khoảnh khắc hồn nhiên vô tư của con , đều lưu dấu thật nhiều trong mẹ .


Giờ con được 27 tháng , mỗi khi mẹ hô tắm, là con tung tăng chạy nhảy líu lo như con chim non , dù mệt nhưng nhìn con thích thú khi được mẹ tắm, làm mẹ cũng vui lây với niềm vui của con.