Mùa hè đến, gia đình mình lại được vui vẻ bên bể bơi


Được bố dạy bơi, Nghé con luôn tỏ ra hào hứng và học rất giỏi


Tắm tám mát mẻ xong, gương mặt con phấn khởi như thế này đây


Hạnh phúc là gì?


Mỗi người có một câu trả lời riêng cho mình, còn với bố mẹ thì con chính là niềm hạnh phúc vô giá mà bố mẹ được ban tặng.


Có người nói rằng " Hạnh phúc không phụ thuộc những gì mà ta có, nó phụ thuộc vào cảm nhận của mỗi người"


Nhìn con vẫy vùng, bơi lội trong nước lòng bố mẹ vui khôn xiết. Chợt nhận ra rằng, nhanh thật, thế là con đã lớn rồi đấy


Hồi mới chào đời, Nghé chưa thích nước vì lúc đó rốn của con chưa rụng nên mẹ và bà không dám thả con xuống nước, mỗi lần tắm là con khóc, run rẩy sợ sệt. Thương lắm


Thời gian trôi qua, khi con bắt đầu lớn hơn, thì tắm lại là hoạt động mà con thích nhất trong ngày. Bây giờ khi con được 2 tuổi,đang học nói. Mẹ đi làm về , Nghé chạy ra đón mẹ và bặp bẹ nói " Mẹ con mình đi bơi nhé", vừa nói con vừa chạy đi tìm chậu để tắm.


Còn niềm hạnh phúc nào hơn thế nhỉ?