Được xuống nước rồi, chơi thôi!


Nước mát, thích quá là thích bố mẹ ơi!


Đập tay thật mạnh cho nước tung lên như thế này, cảm giác thật tuyệt vời làm sao!


Để bố tưới nước lên người cho con nhé!


Cảm ơn bố, nhưng bố cứ để con tự nhiên, con tự tưới nước được mà, hihi


Sáng thứ 7, mẹ vẫn phải đi làm, con ở nhà với bố, may có ông bà nội đến chơi nên bố không quá vất vả bên cậu con trai hiếu động, mẹ cũng yên tâm làm việc.


Mẹ về đến nhà thì ông bà vội về quê kẻo tối, bà dặn lại là đã đun nước lá để con tắm cho mát, bà bảo ngoài các sản phẩm chăm sóc da cho trẻ em thì thi thoảng cho con tắm nước lá theo kiểu truyền thống cũng rất tốt, mát mẻ và đỡ rôm hơn trong mùa hè nóng bức này, đó cũng là một cách giải nhiệt mà. Mẹ rất vui về sự chu đáo của bà.


Thả xuống chậu, con có vẻ rất thích, chà nước có màu thật lạ không trong như mọi ngày mình hay tắm, nhưng con cũng không để ý đến điều đó lâu, con nhanh chóng đập tay xuống, đùa nghịch nước như mọi ngày và cười khoái trí, bố bảo cho con xuống nước như là thả hổ về rừng.


Nhấc con lên, con lại ngoái đầu nhìn chậu nước như nuối tiếc lắm. Hôm nào mẹ sẽ lại đun nước tắm cho con. Giờ thì tắm mát xong rồi, con yên tâm tối nay ngủ tít mít, ngon lành nhé! Cảm ơn bà nội đi con yêu!