Tắm thế này mới thật là thích


Không chỉ tắm thôi, con còn rất hay đập nước làm bắn tung tóe khắp phòng. Mỗi khi tắm cho con xong là nhà như bãi chiến trường, nước lênh láng, thau, xô, khăn lỉnh kỉnh.


15 tháng, cái thau tắm cũ đã quá sức chứa đối với con, phải cái thau thật to như thế này để con gái tha hồ nghịch nước. Con hay nhìn vô xô nước mẹ pha sẵn mà than "ít nước" bằng giọng nói ngọng nghịu rất đáng yêu đến nỗi thời gian đó ông ngoại hay ước "cứ nói cái giọng đó hoài nghe dễ thương ghê".


Con gái yêu ! Những lúc tắm là phút vui đùa rất thú vị mà mẹ con mình trải qua hằng ngày. Có những hạnh phút rất giản dị mà không phải ai cũng nhìn ra và không phải ai cũng được nhận. Cả mẹ và con đều may mắn khi có được hạnh phúc giản dị đó phải không con ? Yêu con nhiều và chúc con luôn là niềm vui trong cuộc sống của ba mẹ.