Con mới bắt đầu làm quen với áo phao!


Con đã thật sự yêu thích nước!


Hè về,dù bận rộn rất nhiều công việc nhưng cả nhà mình vẫn sắp xếp thời gian để đi du lịch và ở gần nhau.Những giây phút cả gia đình ở bên nhau thật hạnh phúc và niềm vui càng ngập tràn khi cả nhà cùng nhau vui chơi trong resort xinh đẹp ở ngoài thì hàng cây dương kêu vi vu hòa vào tiếng sóng biển tạo ra 1 khúc nhạc rất hay.Bên trong thì cảnh vật thật lãng mạn 1 hồ bơi xanh ngát,êm ả.Và bé nhà mình chỉ thích mê hồ bơi vì không có những đợt sóng ồn ào,không có cát dính chân nên con chỉ chọn hồ bơi mà thỏa sức nghịch ngợm,nô đùa.Lòng mẹ như mở cờ vì con gái mình thật sự rất nhát nước phải tập cho bé đến 2 ngày bé mới dạn dĩ lên và khi dạn dĩ rồi thì lại không chịu lên,về nhà con cứ nhắc mãi con muốn chơi hồ bơi!


Khi con mặc áo phao thì con đã thật sự làm quen với nướccon cùng ba vui đùa thỏa thích khắp hồ bơi!Mẹ nghe tim như ngập tràn niềm vui khi "công chúa nhát nước"đã yêu nước rồi!


Kỉ niệm thật nhiều con nhỉ,mẹ hi vọng rằng con sẽ là 1 cô bé dạn dĩ,sẽ biết cách hòa nhập với cuộc sống và môi trường xung quanh con nhé dù sau này ba,mẹ không còn ở bên cạnh để dìu con từng bước đi,lo từng miếng ăn cho con!


Hi vọng những gửi gắm này của mẹ khi lớn lên con biết đọc và khi con có nhận thức thì những dòng gửi gắm này sẽ tới con yêu của mẹ và con sẽ hiểu được lòng mẹ yêu thương con như thế nào con gái yêu của mẹ nhé!