Chiêu Nghi và những phút sảng khoái sau khi tắm!


Từ ngày đón con về vòng tay mẹ khi làn da vẫn còn đỏ hỏn mong manh, mẹ cảm thấy nâng niu và yêu thương từng phút giây chạm vào da con. Đúng như người ta vẫn nói “mềm như da em bé”. Mẹ sờ mãi mà không chán. Rồi những khi được mẹ thả nhẹ vào chậu tắm, con thích thú với những giọt nước ấm ấm, miệng chum chím mãi không thôi. Càng lớn con gái càng hiếu động, con không ngoan ngoãn nằm im cho mẹ tắm nữa,con bắt đầu nghịch nước, té nước, tự mình khám phá những điều kì thú từ nước. Sau khi chơi thỏa thuê,con bỗng nhiên nhảy vào cái thau nhỏ vẫn dùng để tắm cho con khi con bé bé xíu và…nằm phê trong đó luôn. Mẹ không khỏi bật cười khi bắt gặp giây phút ấy. Ôi, thiên thần của mẹ sao mà đáng yêu thế. Mẹ yêu con, con gái Chiêu Nghi của mẹ…………….