Lần đầu con thấy biển Vũng Tàu


Lần thứ 2 tại Nha Trang


Con cười khoe hết cả răng (thì mới có nhiêu đó răng thôi mà)


Con có biệt danh là "Cô bé nước". Con đi tắm biển lúc 10 tháng tuổi tại Vũng Tàu. Lần đầu tiên nhúng chân lên cát biển nhồn nhột, bị sóng tạt vào mặt mang theo những hạt nước biển mằn mặn nhưng con vẫn rất khoái chí. Sau đó 2 tháng, con ghé thăm biển Nha Trang. Biển hiền hòa và dịu dàng hơn Vũng Tàu giang tay chào đón con gái. Vì thế hàng năm, ba mẹ đều cố gắng thu xếp cho con được đi biển ít nhất 1 lần. Đây cũng là dịp để ba mẹ được nô đùa cùng con giữa thiên nhiên để quên đi cái nắng nóng bức, sự ồn áo, náo nhiệt của Sài thành. Đến bây giờ thì con đã rất thành thạo cho việc đi biển, con chuẩn bị nào áo bơi (phải 2 bộ đó nha), áo phao, nào đồ chơi xúc cát và không quên mang cho ba 1 trái bóng. Có lẽ sau này con sẽ là một người phụ nữ đảm đang lắm đây.