Từ chậu tắm ...


Hồ bơi đầu tiên của Pooh


Thich qua me oi !


Me xem Pooh boi gioi khong ne.


Ngay mai cho Pooh boi nua nha me!


Hồ bơi đầu tiên của Pooh


Từ khi con trai mẹ chưa ngồi vững con đã được sở hữu 1 hồ bơi mini rồi, con là sướng nhất nhà rồi đấy nhé! 7 tháng, con được lần đầu tự do đùa nghịch thỏa thích với nước và đồ chơi trong một môi trường toàn nước. Mẹ nhớ ngày đầu tiên ba mẹ cầm phao đi kiếm chỗ để bơm, tới chỗ bơm xe nào người ta cũng hỏng nhận bơm vì cái hồ bơi to quá, cuối cùng cũng có một bác vá xe chịu bơm với giá 30 ngàn đồng. Mừng quá, ba mẹ không để ý đến việc mình đang bị "chém" không thương tiếc, hihi! Chỉ nghĩ là con sẽ thật vui khi tắm trong hồ bơi đó. Vác cái phao đi trên đường về, ai cũng nhìn, cũng hỏi "mua ở đâu, bao nhiêu?". Ba mẹ thấy thật hãnh diện và vui sướng quá. Về nhà việc đầu tiên là cho nước vào, do để dưới tầng trệt không có máy nước nóng nên mẹ phải pha nước nguội với nước nóng để có nước ấm cho con, nhưng mẹ hậu đậu quá, cho nước nóng vào thế nào mà ... "bùm"..., 1 lỗ thật to nhưng cũng may là chỉ bị thủng 1 lớp thôi, vẫn còn dùng được. Nhưng mẹ vẫn thấy tiếc vô cùng.


Lần đầu tiên con hơi sợ nhưng chỉ một lát sau là thích và nghịch nước bắn tung tóe, chân thì đạp, tay thì đập, miệng thì hét lên thật to ra vẻ khoái chí lắm! Vậy là ba mẹ bắt đầu lấy máy ra tác nghiệp để ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của con. Con mãi chơi nhưng cũng không quên nhìn chằm chằm vào máy, rồi bắt đầu làm dáng, yêu con quá! Con trai của ba mẹ!