Con sợ nước lắm mẹ ơi!


Khi con ra đời, hằng ngày được bà nội chăm bẵm, tắm táp cho hằng ngày. Mỗi lần được tắm, con thích lắm, thỏa chí vẫy vùng trong thau nước bé tí.


Ấy mà khi được mẹ dẫn con đi bơi, lần đầu tiên đặt chân xuống hồ bơi, con lại sợ hãi, có lẽ vì nước hơi lạnh. Chỉ được một lúc là con lại đòi lên, mẹ tự dặn lòng mình sẽ cho con đi bơi thường xuyên để cho con được quen, vậy mà lâu nay con cứ bị sụt sịt hoài, nên chẳng đưa con đi được, mẹ thấy giận mình ghê.


Vậy mà về nhà con lại tíu tít chuyện đi bơi, con à, khi nào hết bệnh mẹ sẽ lại tập cho con nữa nhé, để có một ngày con có thể vùng vẫy chơi đùa như bao anh chị khác.


Mẹ yêu con gái nhiều.