Cái ghế tắm cô Thanh mua cho con, bà bảo, tắm mà như ông hoàng thế này! hì hì.


Tắm xong con bị mẹ quấn khăn như con nhộng này! Mẹ lại còn tranh thủ chụp ảnh con chứ!


Xong xuôi rồi!


Da con hơi bị nhạy cảm, động chút là mẩn đỏ thế này. Mẹ đã phải đổi đủ


loại sữa tắm cho con.


Nên bây giờ da mới đỡ mẩn, "xinh" zai thế này chứ! hì hì


Mẹ bắt đầu tắm cho con khi con được hơn 1 tháng (còn trước đó là bà tắm). Mẹ chưa bao giờ tắm cho trẻ con, nhưng cũng ko dám nói, nên mỗi lần ai tắm cho con, mẹ phải quan sát rất kỹ. Vậy nên, lần đầu tắm cho con mà mẹ đã rất thành thạo. Đến bà nội con cũng bảo "đấy, mẹ nó tắm được đây chứ có phải không đâu!". Mẹ vui lắm, vì bà vẫn nghĩ mẹ ko tắm cho con được nên phải nhờ. Hì hì.


Ngày bé mẹ hơi mệt vì cái da của con quá nhạy cảm, động chút là mẩn hết cả người, y chang mẹ bị mề đay những ngày nóng. Cái bẹn của con thì đỏ ửng lên, ai cũng bảo hăm, nhưng đi khám thì là con bị chàm sữa. Mẹ cũng dùng đủ thuốc, khám đủ nơi. Nhưng kết quả không khả quan. Dùng mướp đắng, chè xanh, chanh, ... tắm cũng không khả thi hơn. Rồi mẹ tìm ra lactacyl và cetaphil.


Con thực sự hợp với 2 loại này. Cetaphil thì ko được kinh tế bằng lactacyl


(mẹ mìn) nên mẹ chọn cách là kết hợp cả hai!


Tới giờ thì mẹ rất hãnh diện khi ai cũng khen da con con trai mà còn hơn cả


con gái!