Bé trai 5 tuổi nhà cô em mình một hôm ngủ cùng ông bà ngoại ở nhà mình và sau khi thức dạy nói với bà rằng: Tối nay đi ngủ cháu phải để con dao đầu giường mới được.


Bà hỏi: Sao lại phải để con dao đầu giường hả cháu?


Bé: Để cháu chém ông.


Bà giật mình hỏi: Sao cháu lại muốn chém ông?


Bé: Vì cháu đang ngủ mà ông lại tắt quạt của cháu đi. Cháu bảo ông không nghe.


Ôi, cháu tôi! Mình nghe bà kể lại câu chuyện này mà phải giật mình đến thót tim bởi cu cậu là một đứa trẻ rất hiền lành, ngoan ngoãn mà không hiểu sao học ở đâu kiểu suy nghĩ như thế không biết. Kết quả là hôm đó bác (là mình) phải gọi cháu đến tâm sự hỏi chuyện và cháu đã biết như thế là sai và đã tới khoanh tay xin lỗi ông và còn nói: Cháu xin tự phạt mình - rồi lấy tay vả vào miệng một cái rõ đau và nói thêm "cái miệng hư này, cái miệng hư này"


Đúng là trẻ con, không biết học ở đâu mà ngộ nghĩnh đến đáng sợ. Bố mẹ mà không để ý dạy con thì đúng là rất đáng lo ngại.