Cuộc thi này rất hay và thú vị nên em đã quyết định tham gia ngay.


"Bà ngoại dạy con biết cách Vỗ tay hoan hô khi thích thú việc gì và Vẫy tay bye bye khi chào tạm biệt. Con gái của mẹ làm rất chuẩn 2 động tác này.


Sáng thứ hai mẹ đi làm, bà ngoại bảo: " Vân Anh bye bye mẹ đi làm nhe" liền sau đó là mẹ được con bye bye rất điệu nghệ, mẹ đi làm mà lòng vui lâng lâng.


Qua sáng thứ ba, lúc chào tạm biệt mẹ đi làm mẹ nghĩ con cũng sẽ giỏi như hôm qua, mẹ đứng vẫy tay chào con thì đáp lại con vỗ tay rất nhiệt tình, bà ngoại tưởng con quên bài nên cầm tay con nhắc nhở, con giựt tay lại và hứ 1 tiếng rõ to rồi lại tiếp tục vỗ tay. Đến lúc này cả bà và mẹ đã hiểu ra là con gái đang bắt đầu biết cách chọc cười bà và mẹ đây, biết là không đúng như vậy nhưng vẫn thích làm he he mẹ yêu con gái của mẹ quá đi! đúng là bye bye kiểu Úc mà hihi hôn con của mẹ thật nhiều nha!:Kiss:"


Thông tin của em đây:


Tên mẹ là: Vũ Thanh Tuyền


CMND của mẹ là: 023317261


Địa chỉ:A8-25 khu dân cư Cotec Phú Xuân Nhà Bè


ĐT: 0918 060 669


tên con gái của mẹ là Vân Anh