Dạo này em bị xoang nó hành cho ăn không ngon ngủ ko yên, có hôm nhức xoang tịt hết cả mắt mũi lại ko cả đi làm được, chị giám đốc chỗ e đang làm mách em dùng cành giao để xông mũi. Em phải nhờ người gửi từ quê ra cho mới có chứ Hà Nội kiếm cái này khó. Em chưa làm cách này bao giờ nên lên mạng đọc thì quá nhiều thông tin, người thì bảo chữa khỏi, người lại bảo không tác dụng gì, lão chồng em cũng đọc được thông tin là nhựa cây này nguy hiểm có thể gây bỏng với mù mắt nên không cho em dùng. Hoang mang quá các mẹ ạ!!! Có mẹ nào mà chữa bằng cái này hiệu quả thì vào cho em cái rì viu cho có động lực làm, em vẫn để trong ngăn mát tủ lạnh mà chưa dám dùng.