Em lập gia đình được 2 năm rồi, em chưa có con do vợ chồng em kế hoạch với lại em cứ bị viêm nhiễm phụ khoa liên miên chữa mãi không khỏi nên chưa dám có bầu, em muốn chữa khỏi rồi mới mang thai, em cũng đã đi khám ở nhiều bệnh viện rồi mà chỉ đỡ thôi được một thời gian bệnh lại như cũ mới khổ chứ, mà giờ viêm nặng rồi khí hư hôi lắm lên em không tự tin trong quan hệ vợ chồng, đâm ra cứ hay né tránh lúc lão chồng em đòi, nên dạo này vợ chồng em đang chiến tranh lạnh, chán lắm. Hôm vừa rồi bà chị chồng lo lắng hỏi em vụ bầu bí, chị ấy sốt ruột, em mới nói thật, chị ấy mắng em một trận vì cái tội không hỏi han kinh nghiệm của các chị gì cả và lôi xềnh xệch em đến khám đông y, bà ấy đang bực em nên em cũng không dám phản đối nên ngoan ngoãn đi theo. Hoá ra chị ấy đưa em đến khám tại Trung tâm Thừa kế và Ứng dụng Đông y ở chỗ Nguyễn Xiển, chị ấy bài thuốc Phụ khang tán chữa phụ khoa ở đây chữa hiệu quả lắm, cơ quan chị ấy nhiều người chữa khỏi ở đây rồi nên cứ người này mách người kia thôi. Ngồi chờ đến hơn 1 tiếng đồng hồ được cái Trung tâm này cơ sở vật chất ổn ra phết, có ti vi máy tính lên mạng nên cũng đỡ sốt ruột. Khám cho em là một cô cũng đứng tuổi, thấy mấy chị cũng đi khám ngồi chờ nói chuyện bảo cô ấy giỏi lắm, trước là phó giám đốc bệnh viện y học cổ truyền đấy, lúc em vào khám, cô ấy giải thích cho em dễ hiểu lắm, em tâm sự với cô cả tiếng đồng hồ, cô còn khuyên em lên thả lỏng tinh thần đừng căng thẳng như vậy, em mới gặp cô mà thấy gần gũi lắm cộng với bà chị em ca ngợi nên em quyết định chữa bệnh ở đây các mẹ ạ, thuốc của em có hai loại là thuốc uống và thuốc ngâm. Nhưng thấy bác sĩ nói là chữa bằng thuốc đông y không nhanh được, phải kiên trì, tính em hơi nóng vội nên em cũng hơi băn khoăn chút, em quăng topic này để có mẹ nào đã chữa bệnh phụ khoa bằng thuốc Phụ khang tán này rồi vào chia sẻ quá trình chữa bệnh cụ thể như thế nào cho em thêm quyết tâm với. Mẹ nào cũng muốn hóng như em thì mời vào xây nhà cùng em nhé