Các mẹ ơi, trước giờ em rất hay đọc các topic của các mẹ, thấy mọi người trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, nhiều thông tin bổ ích và cần thiết. Nay em cũng có một chút vấn đề, mạnh dạn viết lên đây hy vọng được các mẹ giải đáp và chia sẻ ít kinh nghiệm ạ!


Em năm nay 26 tuổi, đã lập gia đình và có một bé trai hơn 1 tuổi. Trước da mặt em sáng và khá mịn, gần như chẳng bao giờ bị mụn. Nhưng không hiểu sao từ khi bầu thằng Tít da mặt em thay đổi hẳn. Tự dưng gò má hai bên xuất hiện mảng da sậm màu hơn so với bình thường, rồi từ từ đậm dần lên đen sạm đi thấy rõ. Ngoài ra trên trán với phía gần mắt có những chấm ti ti cũng màu nâu đen. Mới đầu em còn không biết đo là nám, cứ nghĩ do nhiều đêm không ngủ được nên da xỉn màu đi (em bầu lạ lắm, không bị nghén nhưng lại khó ngủ nên người cứ vật vờ, mệt mỏi lắm ý). Mẹ chồng em với các chị ở cơ quan thì bảo: “bầu thằng ku nên mới xấu đi thế đấy, da dẻ sạm đi là bình thường, sinh xong sẽ hết”. Em nhìn da mặt mà buồn nhưng nghe được mấy câu an ủi ấy thì cũng đỡ tủi.


Cứ tưởng sau sinh các thứ trở về như trước kia cơ, em ngây thơ thế không biết. Thằng ku nó khóc dạ đề, không chịu ti sữa ngoài mà em thì ít sữa, rồi thì cả ngày quanh quẩn ở nhà em đến trầm cảm luôn, nhan sắc vì thế mà càng thêm ảnh hưởng. Mắt em thâm quầng, nám trên da mặt em càng kinh khủng hơn, thi nhau mà mọc lên cả tàng màu (có mẹ nào bị như vậy giống em không?). Em không dám soi gương luôn, còn đâu mặt hoa da phấn nữa cơ chứ.


Mẹ chồng em khá tâm lý, bà thấy em như vậy thì mua lá trầu không về đun lên rồi bảo em rửa mặt ngày 2 lần bằng nước đó, dần dần sẽ hết nám sạm. Em làm theo, chăm chỉ được mấy tuần liên tiếp, nhìn kỹ cũng thấy da mặt có sáng sáng hơn 1 chút nhưng không đáng kể. Sau lách cách quá nên em bỏ không rửa bằng nước lá trầu nữa thì nám lại “nguyễn y vân”


Chồng em cũng bất ngờ vì sự xuống dốc không phanh về nhan sắc của vợ. Lão ấy cũng ưa hình thức lắm. Lão tìm hiểu các kiểu rồi bảo em là đã tìm ra cách trị nám cho vợ, và mấy hôm đầu tự tay lão làm mặt nạ trị nám theo phương pháp dân gian: dùng chanh, mật ong, nghệ, sữa chua… Nhưng em theo được chừng khoảng hơn 1 tháng thấy da cũng có vẻ mịn và sáng hơn nhưng vùng nám không mờ đi được mấy nên đành thôi vì làm cũng lích kích nhiều khi con cái quấy nên ko có thời gian làm.


Em lại tiếp tục tìm hiểu xem có sản phẩm nào điều trị nám dùng cho tiện, e đang tìm hiểu mấy bộ sản phẩm trị nám tàn nhang, có loại của Nhật, của Hàn, của Mỹ, của Việt Nam nữa. Nhiều người khuyên em nên dùng bộ sản phẩm Beauty Skin của Medipharco Tynamid (liên doanh với dược mỹ phẩm của Canada gì đó), nói chung hàng “hịn”, chuẩn và an toàn, rất chi là phù hợp với làn da tương đối mỏng của em.


Em tìm hiểu thông tin và khá ấn tượng với bộ sản phẩm trị nám tàn nhang Beauty Skin này, thấy bảo áp dụng công nghệ nano mới, nhưng mà chưa chốt dùng hay không? Xin tham khảo ý kiến các mẹ, liệu bộ sản phẩm Beauty Skin trị nám, tàn nhang có thực sự tốt không và có mẹ nào dùng chưa ạ? Cho em xin ít kinh nghiệm nhé.


Thank so much các mẹ!