Con trai tháng 4 này mới tròn 3 tuổi, từ khi chuẩn bị được nghỉ Tết Mẹ đã thấy con "lớn" hơn trong suy nghĩ, vì các cô trước khi nghỉ Tết đã dạy con nhiều điều về Tết cổ truyền như ngày Tết con phải chúc Tết Ông Bà, Bố Mẹ... như thế nào, hay Tết có rất nhiều bánh kẹo nhưng các con không nên ăn nhiều dễ bị sâu răng... và hầu như các điều cô dạy con về nhà con đều nói với Mẹ.


Cũng như bao trẻ em khác, như các anh chị các bạn cùng tuổi, con trai rất hồ hởi khi càng gần tới tết. Tết con vui mừng vì được về quê ăn Tết (có thể con chưa hiểu hết ăn Tết là như thế nào nhưng con vui vì con được về với ông Bà Nội). Việc con phấn khích vui mừng vì được về ở với Ông Bà Nội đã là một điều làm mẹ vui vì thấy con đã lớn khi đã biết yêu thương, nhớ về cội nguồn...


Mẹ thật sự ngạc nhiên về độ "lớn", độ trưởng thành của cậu bé gần 3 tuổi của mẹ khi mà đến ngày Tết mọi người mừng tuổi cho con, con chỉ nhận tiền lì xì từ 1 người thôi nhất định không chịu nhận lì xì của người thứ 2- thứ 3.... Con chỉ khăng khăng 1 câu "Con có tiền mừng tuổi của Ông/Bà rồi ạ". Ngày đầu Mẹ còn không để ý, tới ngày mùng 2 Tết thì Mẹ đã hỏi "Tại sao con lại không nhận thêm lì xì, mọi người mừng tuổi cho con để con hay ăn chóng lớn mà?" Câu thủ thỉ của con trai làm mẹ giật mình "Con không nhận vì con đã có rồi, còn để mừng tuổi cho người khác nữa chứ"...


webtretho


Ôi con trai của Mẹ đã biết nghĩ "lớn" vậy sao? con biết chia sẻ cho mọi người... Con chưa biết tự rửa tay sạch sẽ nhưng con đã biết được điều hay rồi... Ăn Tết xong mẹ lại dạy con tự mình vệ sinh sạch sẽ tự mình biết rửa tay với xà phòng thế là con sẽ hội đủ "Đôi bàn tay sạch trao yêu thương".


Chúc cho con trai của Mẹ luôn ngoan ngoãn, giỏi giang và sẽ trở thành một người đàn ông lý tưởng nhé.