Tết năm nay con đã lớn hơn nhiều, con không chỉ giúp đỡ mẹ việc nhà khi tham gia cuộc thi “Đôi bàn tay sạch trao yêu thương ngày Tết” đâu nhé. Con vẫn giữ nguyên thói quen giúp đỡ mẹ cũng như mọi người từ đó cho tới giờ, con xuống bếp phụ mẹ nấu những bữa cơm gia đình thay cho những mâm cỗ Tết vất vả. Con xung phong nhặt và rửa rau, con cắm cơm và rán đậu nữa chứ. Mới năm ngoái thôi, trong suy nghĩ mẹ vẫn còn thấy con nhỏ lắm, sao làm được nhỉ. Vậy mà năm nay con đã người lớn lắm rồi!


Từ bé con đã được ông bà đặt cho biệt hiệu : “Bác sĩ tại gia”, qua đợt Tết này thì mẹ lại càng thấy đúng hơn. Con luôn kiểm soát chặt chẽ việc vệ sinh thân thể của từng thành viên trong gia đình, bố đi làm về chưa rửa tay và tắm thì không được vào nhà. Mẹ chuẩn bị nấu cơm thì cũng phải nhớ rửa tay rồi hãy nấu, em Bi đi học về thì anh tự dắt đi rửa mặt mũi chân tay cho em, hihihi. Bản thân con thì rất sạch sẽ, cứ đụng làm việc gì là con đều tự ý giác rửa sạch đôi tay trước khi làm bởi con sợ vi khuẩn tấn công bụng con và con lại phải uống thuốc.



Đôi khi mẹ cũng cần phải học ở con những bài học tưởng chừng đơn giản mà lại rất dễ quên ấy, để được nhận danh hiệu Bác sĩ tại gia từ ông bà giống như con. Để được chăm sóc gia đình mình luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc.