Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
SỰ KIỆN ĐÃ DIỄN RA
Đôi bàn tay sạch trao yêu thương ngày Tết
Tham gia
muctieu
10 năm trước
Báo cáo
Câu chuyện của Nghé con
Sáng mùng 1 Tết, Nghé con láu táu vơ lấy cây chổi:
- Hôm nay, con phụ mẹ quét nhà nha!
Nói chưa dứt lời thì nàng ta đã quét lấy quét để cây chổi xuống nền nhà! Tôi cười và bảo với con rằng:
- Ừ, Nghé con giỏi nè! Nhưng mà Tết nhất đừng quét rác ra đường nha con, không may đâu!
- Dạ aaaaaaaaaaaaaa ... Nghé con làm một tràng rõ to
Nghé con phụ mẹ quét nhà ngày Xuân
Một lát sau, tôi quay ra trông nhà cũng khá sạch và cười thầm trong bụng: "Chậc, Nghé nhà mình cũng giỏi phết nhỉ?!".
- Nghé ơi, con đâu rồi?
- Dạ, con đang rửa tay. Vừa quét nhà xong phải rửa tay mà mẹ!
Tôi nhìn vào nhà vệ sinh thì thấy con đang lúi húi với chai nước rửa tay Lifebouy. Đột nhiên, tôi sực nhớ ra:
- À, mà rác đâu hết rồi con nhỉ?
- Dạ, trong kẹt cửa đó mẹ.
- Ủa, sao con lại nhét chúng vào trong ấy?
- Dạ, hồi nãy mẹ kêu con đừng quét rác ra sân nên con tấp rác vô trong đấy thôi mà! :p
- Ờ, ờ,... thôi để mẹ hốt cho vào sọt rác trong nhà! Cám ơn con nhé!
Tuy sau khi con phụ giúp quét nhà xong thì tôi phải đi dọn dẹp hậu kỳ cho con, nhưng tôi rất vui, rất hạnh phúc vì thấy con lớn khôn lên từng ngày! :x
Quảng cáo
Bình luận đã bị vô hiệu hoá cho bài viết này
Lên đầu trang